Trộm đột nhập cao ốc rồi ... ngủ quên

(VOH) – Thành đột nhập vào tòa nhà ở trung tâm TP. phá cửa, đục tường, cạy két sắt trộm tài sản nhưng sau đó bị phát hiện do ngủ quên.

Thành tại cơ quan công an (ảnh C. A.)

Ngày 5/4, Công an quận 1 vừa tạm giữ Phạm Minh Thành (sinh năm 1978, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật của vụ việc (ảnh C. A.)

Trước đó, do có ra vào tòa nhà Sài Gòn Trade Center (số 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1) thấy nơi đây có nhiều tài sản có giá trị nên Thành nảy sinh ý định trộm cắp.

Qua thời gian nghiên cứu, tối 2/4, thành mang ba lô chứa xà beng, búa, đục, dây thừng, găng tay, quần áo… đón xe ôm đến tòa nhà Sài Gòn Trade Center để đột nhập vào bên trong.

Đến tầng 11, Thành quan sát thấy không có camera an ninh nên dùng xà beng nạy cửa phòng 1101 rồi đột nhập vào trong.

Sau đó, người này tiếp tục trổ cửa, phá la phông để đột nhập vào các phòng nhằm tìm tài sản. Khi thấy một chiếc két sắt ở góc phòng, Thành dùng xà beng cạy phá để tìm tiền bạc.

Tuy nhiên, phát hiện bên trong không có đồ vật có giá trị, Thành quay ra lấy 4 máy tính xách tay và 1 chiếc máy ảnh (tổng trị giá hơn 100 triệu đồng) cho vào ba lô định tẩu thoát.

Tuy nhiên do quá trình phá cửa, két sắt tốn nhiều sức lực nên Thành buồn ngủ. Người này sau khi giấu ba lô lên la phông liền thay quần áo và lăn ra ngủ.

Đến rạng sáng ngày hôm sau, trong lúc đang ngon giấc thì Thành bị nữ lao công đến dọn vệ sinh sớm phát giác báo với bảo vệ.

Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận sự việc.