Vào lúc 13h30 ngày 5/5, Lê Duy Đông (23 tuổi, ngụ Thanh Hóa, tạm trú Bình Dương) mang theo búa xông vào tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn. Đập mạnh vào tủ kính, Đông định cướp vàng thì bị vợ chồng chủ tiệm phát hiện và phản kháng quyết liệt. Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra ngay giữa ban ngày: Đông bị ngã, giằng co với chủ tiệm, bị đánh trả bằng chính chiếc búa mang theo. Người anh trai là Lê Duy Đạt (30 tuổi) sau đó chạy vào giải vây, cả hai tháo chạy khỏi hiện trường.
Chiếc bao tay bị rơi tại tiệm – trong đó còn vướng chiếc nhẫn cưới của Đông – trở thành dấu vết khó xóa. Cùng với giọt máu dính trên kính do Đông bị thương, đây chính là hai đầu mối quan trọng để cảnh sát lần ra tung tích.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an TP.HCM, các trinh sát đặc nhiệm PC02 đã tỏa đi khắp TP.HCM và Bình Dương, rà soát từng phòng khám, bệnh viện. Và đúng như phán đoán, hai anh em đã đưa nhau đi khâu vết thương tại một phòng khám ở quận 12.
Chỉ 5 giờ sau vụ cướp, hai nghi phạm bị bắt giữ trên đường Vườn Lài, quận 12, cùng tang vật gồm xe máy gây án, búa đinh, găng tay, tám sợi dây chuyền vàng. Lê Duy Đông khai nhận gây án do vướng nợ hơn 100 triệu vì cờ bạc, dù mới cưới vợ chưa lâu.