Công an phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) đang phối hợp với Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) để xác minh vụ việc một phụ nữ ôm con khóc trước Bệnh viện Nhi Đồng 2, được cho là bị kẻ gian dàn cảnh lấy hết tiền khi đưa con đi khám bệnh.
Ngày 10/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ôm con nhỏ khóc nức nở trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM).

Trong clip, người phụ nữ cho biết mình đã dành dụm được 9,5 triệu đồng để đưa con trai xuống TP.HCM khám bệnh. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, bà bị hai người lạ tiếp cận, dàn cảnh hỏi đường rồi lấy mất toàn bộ số tiền mang theo.
Do không còn tiền, người này đã khóc và quay clip kể lại sự việc để nhờ người quen hỗ trợ.
Sau khi đoạn clip lan truyền, nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ để giúp đỡ. Tuy nhiên, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin nghi vấn bà dàn cảnh để kêu gọi từ thiện.
Sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận, Công an phường Bến Nghé đã vào cuộc xác minh.
Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ trong clip được xác định là bà H.T.X., ngụ tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Bà X. khẳng định vụ việc bị kẻ gian lừa lấy mất tiền là có thật. Theo lời bà, con trai bà bị suy dinh dưỡng, thể trạng yếu, nên bà đã đưa con từ Đắk Lắk xuống TPHCM để khám bệnh. Khi vừa đến nơi, bà bị hai kẻ lạ mặt tiếp cận, dàn cảnh hỏi đường rồi lấy mất tiền.
Không còn cách nào khác, bà đã khóc, quay clip để nhờ người quen kêu gọi giúp đỡ. "Người quen đăng thông tin lên mạng, kêu gọi hỗ trợ mẹ con tôi. Sau khoảng 10 phút, tài khoản của tôi có 12 triệu đồng, tôi liền nhờ xóa bài vì đã đủ tiền khám bệnh cho con", bà X. chia sẻ.
Tuy nhiên, dù bài viết đã bị gỡ, nhiều người vẫn tiếp tục chuyển khoản hỗ trợ, nâng tổng số tiền lên hơn 20 triệu đồng.
Sau khi khám bệnh cho con tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, tối 10/2, bà X. đã đón xe về lại Đắk Lắk.
Trước thông tin cho rằng bà cố tình dàn cảnh để kêu gọi tiền từ thiện, bà X. khẳng định mình không lừa đảo và sẵn sàng hợp tác với công an để làm rõ sự thật.
"Nếu tôi lừa đảo, tham lam thì tôi đã không nhờ xóa bài kêu gọi sớm như vậy. Tôi để nguyên số tiền trong tài khoản, chỉ sử dụng để đăng ký khám bệnh và chi trả tiền xe. Phần còn lại tôi chưa tiêu đến để chờ cơ quan chức năng xác minh", bà X. phân trần.
Bà cũng cho rằng một số người hiểu lầm mình do trước đây bà làm ăn thua lỗ, còn nợ nần nhiều. "Có thể vì lý do đó mà một số chủ nợ nghi ngờ tôi lừa đảo và đưa thông tin không đúng", bà nói.
Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đến nay đơn vị vẫn chưa nhận được đề nghị phối hợp điều tra từ Công an phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM).
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh để làm rõ thực hư.