Xô xát từ cái nhìn đểu, 37 người lĩnh án tù

TIỀN GIANG - Mâu thuẫn vì tưởng bị "nhìn đểu" sau tiệc thôi nôi, hai nhóm thanh niên ở Mỹ Tho lao vào hỗn chiến, khiến 37 người bị kết án.

Sau hai ngày xét xử, chiều 27/6, Tòa án nhân dân TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã tuyên án 37 bị cáo liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại phường 3, TP Mỹ Tho vào cuối năm 2024.

Theo bản án, bị cáo Nguyễn Hoàng Luân (SN 1997) bị tuyên 3 năm tù và Phạm Minh Tuấn lãnh 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Ngoài ra, 35 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm tù với tội danh "Cố ý gây thương tích".

44_bat_01-1750508367157
Nhóm bị cáo tại phiên tòa - Nguồn: Dân trí

Câu chuyện bắt đầu từ một tình huống tưởng chừng vô hại: khoảng 20 giờ ngày 20/9/2024, Tuấn đang tham dự tiệc thôi nôi tại nhà bạn ở phường 3 thì đi vệ sinh. Khi trở ra, Tuấn vô tình bắt gặp Luân đang chạy xe máy ngang qua. Dù không có lời qua tiếng lại, Luân cho rằng mình bị “nhìn đểu”, liền nảy sinh ý định "xử lý" Tuấn.

Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Luân huy động tới 28 người, mang theo dao tự chế, cây chĩa, gạch đá chia nhau đi trên 14 xe máy kéo đến khu vực nhà Tuấn. Nhóm Tuấn cũng tập hợp khoảng 18 người để đối đầu.

Ngay tại đầu hẻm, hai nhóm lao vào hỗn chiến, dùng hung khí tấn công, truy đuổi nhau gây náo loạn cả khu phố. Vụ việc khiến nhiều người bị thương và gây hoang mang trong cộng đồng dân cư.

Theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về Tội gây rối trật tự công cộng:

Người nào gây rối trật tự công cộng mà gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Còn theo Điều 134 Bộ luật Hình sự:

Hành vi cố ý gây thương tích có tổ chức, sử dụng vũ khí hoặc gây thương tích từ 11% trở lên có thể bị xử lý hình sự với mức án cao nhất đến 15 năm tù.

Sau phiên tòa, hội đồng xét xử nhấn mạnh, hành vi của các bị cáo không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây lo lắng cho người dân.

Bình luận