Sau khi Gi Hun phản công thất bại ở cuối chặng 2, Squid Game mùa 3 tung teaser với sự tàn khốc gấp bội. Liệu Gi Hun có thể xoay chuyện cục diện để thực thi công lý tại đấu trường sinh tử này hay không?
Gi Hun có thể bị phạt để làm gương
Sau khi teaser của Squid Game mùa 3 được công bố, Gi Hun (Lee Jung Jae) dường như bị gây mê và đưa vào phòng chờ trong một chiếc quan tài. Đây có thể là hậu quả trực tiếp từ cuộc nổi dậy thất bại của anh ở cuối mùa 2 khi dẫn đầu một nhóm người chơi lật đổ ban tổ chức và chấm dứt các trò chơi chết chóc.
Gi Hun nằm trong quan tài có thể là một hình phạt công khai mang tính biểu tượng do ban tổ chức dàn dựng. Mục đích của hành động này là răn đe những người chơi khác, phô bày hậu quả khắc nghiệt của việc dám chống lại hệ thống.

Đây là một chiến thuật thường thấy để củng cố quyền lực và đàn áp mọi ý định nổi loạn. Hình ảnh Gi Hun trở thành "tấm gương" thất bại có thể là cách để ban tổ chức tái khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của mình.
Liệu Gi Hun có tiếp tục giữ vững lý tưởng của mình hay tinh thần sẽ bị "bẻ gãy" và trở thành một con người hoàn toàn khác như những gì đạo diễn Hwang Dong Hyuk từng gợi ý về "trạng thái tuyệt vọng sâu sắc" của nhân vật.
Trò mới của Squid Game đòi hỏi bạo lực
Một trong những khoảnh khắc gây chú ý trong teaser Squid Game mùa 3 là hình ảnh Seong Gi Hun đứng tại lối vào có hình dạng giống một con dao. Hình ảnh này có thể ám chỉ trò chơi tiếp theo sẽ yêu cầu người chơi sử dụng bạo lực, thậm chí là đấu tay đôi để sinh tồn.
Giả thuyết này được củng cố khi nhìn lại sự kiện cuối mùa 1, BTC đã phát hai con dao cho người chơi trong trận chiến quyết định.Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Sang Woo đã dùng chính con dao để tự kết liễu, nhường lại chiến thắng cho Gi Hun.

Việc teaser mùa 3 tái hiện hình ảnh con dao thông qua lối vào cho thấy các nhà làm phim có thể đang muốn tiếp nối chủ đề này, đẩy Gi Hun vào những tình huống đòi hỏi anh phải đối mặt với lựa chọn đạo đức khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Theo đạo diễn Hwang Dong Hyuk, mùa 3 là thời điểm Gi Hun đứng ở "ngã rẽ quan trọng", ám chỉ anh sẽ phải đối mặt với những quyết định thay đổi cả hành trình của mình.
Nếu trò chơi mới thực sự yêu cầu bạo lực trực tiếp, điều này có thể đẩy Gi Hun vào tình thế buộc phải từ bỏ những giá trị nhân đạo mà anh đã cố gắng gìn giữ suốt hai mùa trước.
Ngoài ra, trong teaser mùa 3, người chơi được chia đội thông qua việc nhận bóng xanh - đỏ từ máy gacha. Nếu mỗi đội được phát vũ khí như con dao giống như cách họ nhận dao ở mùa 1 thì trò chơi có thể sẽ biến thành một trận chiến sống còn.

Việc phân đội ngẫu nhiên có thể là một chiến lược của BTC để ngăn chặn các liên minh, làm gia tăng căng thẳng và sự khó lường, phù hợp với chủ đề thao túng tâm lý của Squid Game.
Tình mẫu tử bị tác động bởi hệ thống phân nhóm
Trong đoạn teaser mới nhất, sự chia rẽ giữa Yong Sik (Player 007) và người mẹ Geum Ja (Player 149) là ví dụ điển hình về cách Squid Game sử dụng các mối quan hệ cá nhân để làm nổi bật sự tàn nhẫn của hệ thống trò chơi.
Trong hai mùa trước, khán giả nhìn thấy các mối quan hệ bạn bè, gia đình bị thử thách bởi luật chơi - chẳng hạn như tình bạn giữa Gi Hun và Sang Woo ở mùa 1 hay mối quan hệ cha con đầy bi kịch trong trò chơi Marbles.
Ở đây, mối quan hệ mẹ con giữa Geum Ja và Yong Sik bị đẩy vào tình thế đối đầu trực tiếp, làm gia tăng cảm giác bi kịch. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk từng giải thích hệ thống bỏ phiếu XO trong mùa 2 và 3 tượng trưng cho sự phân cực trong xã hội, các nhóm bị chia rẽ dựa trên danh tính hoặc ý thức hệ.

Sự phân chia này là một ẩn dụ sâu sắc về cách hệ thống quyền lực kiểm soát và gây xung đột giữa những người cùng tầng lớp, buộc phải chống lại nhau thay vì hợp sức chống lại tổ chức.
Yong Sik và Geum Ja là gia đình - mối quan hệ vốn dĩ biểu trưng cho sự đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau. Họ buộc phải đối đầu trực tiếp phản ánh thực tế xã hội khắc nghiệt, mối quan hệ thiêng liêng có thể bị phá hủy bởi các hệ thống bất công.
Nếu chỉ một đội được sống sót, đội đỏ của Gi Hun và bà mẹ sẽ chiến thắng, dẫn đến cái chết của Yong Sik - thuộc đội xanh. Bởi lẽ, Gi Hun là nhân vật chính và có khả năng sống sót cao hơn.

Trước đó, lịch trình quay phim của hai diễn viên đảm nhận vai Yong Sik và Geum Ja kết thúc trong sáu tháng, ngắn hơn đáng kể so với các diễn viên khác (kéo dài cả năm). Điều này ngụ ý cả hai nhân vật sẽ kết thúc sớm, có thể rời đi ngay trong trò chơi liên quan đến đội đỏ và đội xanh.
Nếu đội đỏ thực sự chiến thắng, cái chết của Yong Sik sẽ giáng mạnh vào tinh thần của Geum Ja. Hình ảnh bà khóc lóc trên sàn có thể là phản ứng trước cái chết của con trai mình.

Tiếng trẻ sơ sinh cuối teaser
Trong phần cuối teaser, Kim Jun Hee (Player 246) xuất hiện trong nước mắt, ngay sau đó là âm thanh tiếng trẻ sơ sinh, khả năng cô đang sinh con giữa lằn ranh sinh tử của trò chơi.
Jun Hee phải bảo vệ đứa trẻ khi sự sống bị định đoạt bởi các lựa chọn đạo đức khắc nghiệt. Hình ảnh cô khóc không chỉ thể hiện nỗi đau thể xác mà còn ám chỉ nỗi sợ hãi về số phận của đứa con.

Sự xuất hiện của một sinh linh mới giữa các trò chơi chết chóc làm tăng cảm giác bất an. Nếu Jun Hee thuộc đội đỏ hoặc xanh trong trò chơi phân đội, cô có thể phải hy sinh bản thân hoặc đứa trẻ để sống sót.
Xung đột nội tâm của Front Man
Teaser Squid Game mùa 3 hé lộ một khía cạnh mới của In-ho (Front Man) qua hai chi tiết: nước mắt khi quan sát trận chiến và kiểu tóc gọn gàng phản ánh nhân cách.
In Ho có thể cảm thấy giằng xé giữa vai trò BTC tàn nhẫn và niềm tin vào nhân tính do ảnh hưởng từ Gi Hun. Nước mắt của In Ho chứng minh lý tưởng của Gi Hun đang lay chuyển quan điểm của In Ho dù anh từng cố giải thích điều ngược lại thông qua các trò chơi tàn bạo.

Kiểu tóc gọn gàng là một biểu tượng trực quan, phân tách rõ ràng giữa con người In Ho và Front Man quyền lực. Khi là Front Man, tóc anh được chải kỹ, thể hiện sự kiểm soát và lạnh lùng, phù hợp với vai trò điều hành các trò chơi chết chóc.
Tuy nhiên, nước mắt cho thấy một In Ho dễ tổn thương, đang đối mặt với sự mâu thuẫn nội tâm khi chứng kiến hậu quả của hệ thống mà anh duy trì. In Ho không chỉ là một nhân vật phản diện mà còn bị mắc kẹt trong chính hệ thống anh tạo ra.


Tuy nhiên, vì teaser không tiết lộ rõ nguyên nhân hay sự thay đổi cụ thể trong hành động của In Ho nên khán giả chỉ có thể suy đoán anh đang ở ngã ba đường, tương tự như Gi Hun đối mặt với "ngã rẽ quan trọng".
Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí .