Đề cử 07: Câu lạc bộ hy vọng – “mầm sống mới” cho trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19 15:51

Đề cử 07: Câu lạc bộ hy vọng – “mầm sống mới” cho trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19

Khi COVID-19 đã cướp đi tính mạng của không ít người trẻ, gánh nặng lại đè lên vai những người lớn tuổi như ông, bà, hay những người thân khác trong gia đình. Trước những nỗi đau quá lớn đó, Lãnh đạo và các y bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thinh đã xây dựng CLB Hy Vọng, đang và sẽ tiếp sức về vật chất lẫn tinh thần cho những cảnh đời bất hạnh, giúp các em có thể vững bước trên chặng đường phía trước.

Nội dung chính
Trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát ở Việt Nam, nhiều gia đình mất đi người thân, có những em bé chưa kịp chào đời đã mất cha mẹ. Khi COVID-19 đã cướp đi tính mạng của không ít người trẻ, gánh nặng lại đè lên vai những người lớn tuổi như ông, bà, hay những người thân khác trong gia đình. Trước những nỗi đau quá lớn đó, Lãnh đạo và các y bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thinh đã xây dựng CLB Hy Vọng, đang và sẽ tiếp sức về vật chất lẫn tinh thần cho những cảnh đời bất hạnh, giúp các em có thể vững bước trên chặng đường phía trước.Câu lạc bộ HOPE (Hy vọng) của Bệnh viện Lê Văn Thịnh tổ chức cho các em học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do COVID-19 sinh sống trên địa bàn đến thắp hương. Đây cũng là hoạt động nhằm vun đắp sự yêu thương, biết ơn của lớp trẻ đối với những người đã ra đi, hy sinh trong đại dịch.Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng mỗi chúng ta. Cha hay mẹ của các em dù không còn nữa nhưng chắc chắn tình yêu và những mong mỏi của những người làm cha làm mẹ sẽ luôn mãi còn và được các em nâng niu trân trọng cất giữ trong trái tim nhỏ bé của mình. Đó sẽ là hành trang lớn nhất, để các em mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, để bước tiếp.
Hiện thêmẨn bớt