Chờ...
Vợ chồng dược sĩ bỏ nghề đắm mình vào cuộc sống tại Đà Lạt 13:15

Vợ chồng dược sĩ bỏ nghề đắm mình vào cuộc sống tại Đà Lạt

Vợ chồng dược sĩ bỏ nghề để đắm mình vào cuộc sống trồng hoa và mở quán cafe thần tiên tại Đà Lạt

Nội dung chính
VOH Podcast - Gia đình Thảo Nhi và Đức Hòa không chỉ chọn địa điểm mới để sống mà còn chọn một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, chạm tới thiên nhiên và nghệ thuật trồng hoa. Đã từng là nghề nghiệp theo truyền thống trong gia đình với hơn 30 năm kinh nghiệm làm dược sĩ, nhưng Thảo Nhi không thể giữ mình trong bức tường của công việc 8 tiếng mỗi ngày. Cô quyết định mạo hiểm bỏ công việc bán thuốc để theo đuổi đam mê tự do và gắn bó với thiên nhiên hơn.Sau khi hoàn thành học vấn Dược sĩ, Thảo Nhi cùng bạn bè mở một quán ăn nhỏ tại Đà Lạt để kinh doanh. Dù vẫn quay lại với công việc bán thuốc trong một khoảng thời gian, nhưng sau khi kết hôn, cô quyết định đặt tâm huyết vào đam mê trồng hoa và mở một quán cafe đậm chất nông trại, mở cửa đón khách ngập tràn hoa cỏ.Dẫu bỏ lại công việc dược sĩ, nhưng việc nghỉ hẳn lại không hề là dễ dàng. Thảo Nhi và chồng đã đối mặt với nhiều thách thức khi thực hiện cuộc hành trình mới này. Nhưng mọi khó khăn đều đáng khi thấy cuộc sống của họ dần chuyển mình, sống tự do, hòa mình cùng hoa lá và thiên nhiên đẹp tuyệt vời của Đà Lạt.Trên con đường mới, họ tìm hiểu và trau dồi kiến thức về trồng hoa, nuôi dưỡng cây cỏ, chăm sóc vườn tươi mát. Những bông hoa và màu xanh tràn ngập quán cafe là tạo hình tinh thần mà Thảo Nhi và Đức Hòa muốn chia sẻ với khách hàng, mang đến cảm giác an lành và hạnh phúc.Cuộc hành trình từ dược sĩ đến nông dân hoa không chỉ là một cuộc chạy đua theo đuổi đam mê, mà còn là sự lựa chọn dũng cảm, mở ra cánh cửa mới đến với cuộc sống đích thực. Thảo Nhi và chồng đã tìm thấy niềm vui, ý nghĩa và sự thỏa mãn trong việc sống và làm việc gần gũi với thiên nhiên, và điều đó đã làm thay đổi cuộc sống họ một cách thật đáng kính ngưỡng.
Hiện thêmẨn bớt