Mỹ trao trả chuông quý từ thời chiến tranh cho Philippines

(VOH) - Bộ chuông nhà thờ nổi tiếng mang tên “Chuông Balangiga” đã về đến Philippines an toàn sau khi được Mỹ chính thức trao trả vào tháng trước.

Bộ chuông lịch sử gồm 3 chiếc đã về đến Philippines an toàn vào hôm nay 11/12, khép lại nỗ lực kéo dài nhiều thập niên qua của Manila về việc hồi hương một trong những biểu tượng mang tính lịch sử thời chiến. Bộ chuông Balangiga đã bị quân đội Mỹ lấy khỏi nhà thờ ở thị trấn Balangiga vào năm 1901 làm chiến lợi phẩm để trả đũa đợt phục kích khiến 45 binh sĩ Mỹ thiệt mạng vào thời điểm nổ ra chiến tranh giữa hai nước. 

Bộ chuông Balangiga được vận chuyển trên chuyên cơ quân sự, đáp xuống căn cứ không quân Manila trước khi di chuyển về nhà thờ ở đảo Samar vào thứ bảy tuần này. Đây là hòn đảo nơi quân đội Mỹ triển khai đợt phục kích khiến hàng nghìn người thiệt mạng vào năm 1901 tại Philippines.

Mỹ trao trả chuông quý từ thời chiến tranh cho Philippines

Các sĩ quan không quân Philippines đang di chuyển bộ chuông lịch sử Balangiga khi vừa đáp xuống căn cứ quân sự Villamor, Pasay, Metro Manila ngày 11/12/2018 (Ảnh: Reuters)

Cha Lentoy Tybaco, linh mục giáo xứ Balangiga, bày tỏ cảm xúc vui mừng và "phấn khích" trước truyền thông trong nước khi chứng kiến những chiếc chuông lần lượt xuất hiện trên đường băng Philippines.

Trước khi được hồi hương, 2 trong 3 quả chuông được trưng bày tại căn cứ ở Wyoming, trong khi quả thứ 3 được đặt ở bảo tàng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

Mỹ trao trả chuông quý từ thời chiến tranh cho Philippines

Buổi lễ trao trả bộ chuông Balangiga tại căn cứ không quân F.E.Warren, bang Wyoming (Mỹ) vào tháng 11/2018 (Ảnh: Reuters)

Vào tháng 11 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đích thân dự lễ trao trả bộ chuông nhà thờ nổi tiếng mang tên “Chuông Balangiga” cho Philippines tại căn cứ không quân F.E.Warren, bang Wyoming (Mỹ).

 

U.S. returns bells looted after Philippine wartime massacre

(Reuters) - Church bells taken as war trophies by U.S. forces more than a century ago arrived in the Philippines on Tuesday, ending Manila’s decades-long quest for the return of some of the most famous symbols of resistance to U.S. colonialism.

The “Bells of Balangiga” landed in a military cargo plane at a Manila air base ahead of their return on Saturday to a church in Samar, the central island where U.S. troops in 1901 massacred hundreds, perhaps thousands, of Filipinos to avenge an ambush that killed 48 of their comrades.

“I’m a little bit excited and a little bit emotional. At last we have seen the bells,” Father Lentoy Tybaco, the parish priest of Balangiga, told domestic television as the bells were lifted from boxes and displayed on a runway.

Two of the bells had been on display at an air force base in Wyoming, the other at a U.S. army museum in South Korea.

Their return follows years of lobbying by former presidents, priests and historians, and challenges from Wyoming veterans and lawmakers opposed to dismantling a war memorial, resulting in legislation that barred their removal.