TỪ CÔ CÔNG NHÂN ĐẾN NGƯỜI TRAO YÊU THƯƠNGArticle thumbnail

TỪ CÔ CÔNG NHÂN ĐẾN NGƯỜI TRAO YÊU THƯƠNG

Thứ Tư, 07/05/2025, 21:00 (GMT+7)
00:00
Áo quần đẹp, bánh kẹo ngon là điều gì đó rất xa xỉ trong thế giới tuổi thơ của Hằng.

07 thg 5, 2025 | KHÔNG GIỚI HẠN - 26 tuổi, một buổi chị đi học, một buổi đi làm thêm như thêu, kết cườm gia công, phụ cửa hàng gạch... 29 tuổi, chị cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, hạnh phúc không gì đong đếm.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100