Từ “sống còn” đến lột xác: Hành trình rèn bản lĩnh của những tân binh
Hành trình của chương trình bắt đầu với 30 gương mặt trẻ, mỗi người mang theo một xuất phát điểm, một câu chuyện và một giấc mơ rất riêng. Qua từng vòng sát hạch, con số ấy dần thu hẹp còn 11 tân binh thăng cấp, rồi 8 cái tên góp mặt tại đêm Chung kết.

Sự sàng lọc khắc nghiệt ấy không chỉ đo đếm bằng điểm số mà còn bằng khả năng chịu áp lực, tinh thần kỷ luật và thái độ làm nghề trong môi trường giải trí đầy cạnh tranh. Cuối cùng đánh dấu sự ra đời của nhóm nhạc nam thế hệ mới UPRIZE với 7 thành viên: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng.
Thông qua buổi phỏng vấn cuối cùng, khán giả được nhìn thấy rõ hơn những chuyển biến bên trong của các tân binh. Đó không còn là những gương mặt non nớt ban đầu, mà là những cá nhân đã trải qua va đập, hoài nghi và cả những khoảnh khắc muốn buông bỏ.
Câu chuyện của Cường Bạch là một trong những lát cắt tiêu biểu. Từng nhiều lần nghĩ đến việc rẽ hướng, nam thí sinh thẳng thắn chia sẻ rằng nếu chương trình đến muộn hơn nửa năm hay một năm, có lẽ anh đã chọn một con đường khác. Nhưng chính khao khát được đứng trên sân khấu đã níu anh ở lại, để rồi trở thành người đầu tiên bước thẳng vào đội hình debut.
Giá trị cốt lõi mà hành trình này mang lại không chỉ nằm ở việc trau dồi ca hát, vũ đạo hay trình diễn. Quan trọng hơn, đó là quá trình “mài” bản lĩnh cá nhân trước những áp lực khổng lồ - nơi mỗi tân binh phải học cách đối diện với giới hạn của chính mình.
Đức Duy từng sợ hãi vì cảm giác thua kém, nhưng rồi nhận ra điều cần vượt qua không phải người khác mà là cái bóng của bản thân. Lâm Anh, Phúc Nguyên hay Duy Lân cũng bước ra khỏi sự nghi ngờ ban đầu để chứng minh năng lực và sự xứng đáng của mình.
Đêm Giao lưu quốc tế cùng nhóm TEMPEST trở thành một cột mốc quan trọng. Với tiết mục Temple đạt 98,6% so với điểm cột mốc, 8 tân binh đã xuất sắc mở khóa thêm 2 vị trí debut, đưa đội hình chính thức lên con số 7 thành viên. Đó không chỉ là chiến thắng về mặt điểm số mà còn là sự xác nhận cho nỗ lực tập thể, cho tinh thần đồng đội được hun đúc qua từng buổi tập, từng lần vấp ngã.
UPRIZE – khởi đầu của một thế hệ thần tượng và những cánh cửa chưa khép
Khoảnh khắc 7 chàng trai khoác lên mình chiếc áo danh dự - biểu tượng của kỷ luật và sự gắn kết, cũng là lúc hành trình “tân binh” chính thức khép lại để mở ra một chương mới mang tên UPRIZE. Cái tên được chơi chữ từ “Rise Up”, mang tinh thần “Vươn lên”, như một lời khẳng định rằng con đường phía trước sẽ do chính họ chủ động viết nên.
Trong những giây phút xúc động tại Chung kết, mỗi thành viên đều mang đến một câu chuyện trưởng thành rất riêng. Cường Bạch, người đạt Top 1 voting online, gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã đồng hành suốt 7 năm và khẳng định bản thân đã vượt qua phiên bản cũ của mình.
Phúc Nguyên là thí sinh có điểm tích lũy cao nhất coi đây chỉ là điểm khởi đầu cho những mục tiêu lớn hơn. Wonbi nhắc đến mẹ như điểm tựa lớn nhất trên hành trình nghệ thuật, trong khi Duy Lân gọi các tân binh là một phần thanh xuân không thể thay thế. Long Hoàng, với hành trình “chông gai” của riêng mình, xem việc có mặt tại đây như một phép màu.
Phát biểu về tầm nhìn dài hạn, đại diện đơn vị sản xuất khẳng định mục tiêu xây dựng một nhóm nhạc vừa có tài vừa có đức, đủ khả năng đại diện cho giới trẻ Việt Nam và kiên định hướng tới vị trí hàng đầu.
Đặt trong bối cảnh thị trường V-pop đang khao khát những mô hình nhóm nhạc thần tượng bài bản, UPRIZE xuất hiện như một mảnh ghép được kỳ vọng: trẻ trung, kỷ luật, mang tư duy tiệm cận chuẩn mực khu vực nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.
Bên cạnh niềm vui debut, sự vắng mặt của Thái Lê Minh Hiếu cũng để lại nhiều dư vị tiếc nuối. Xuất phát điểm là người mẫu, quyết định rẽ hướng sang âm nhạc của Hiếu trong năm 2025 được xem là một bước ngoặt táo bạo.
Từ chỗ “không biết nhảy”, anh kiên trì rèn luyện để góp mặt trong Top 8 Chung kết. Dù lỡ hẹn với đội hình ra mắt, Hiếu vẫn tự hào về hành trình đã đi qua và sự thay đổi tích cực của bản thân. Với sự ủng hộ của khán giả, cánh cửa tương lai dành cho anh rõ ràng vẫn còn rộng mở.
Tương tự, những gương mặt khác trong Top 11 như Hồ Đông Quan, Swan Nguyễn hay Minhtin cũng được đánh giá cao về tiềm năng và độ nhận diện sau chương trình. Việc không debut không đồng nghĩa với việc hành trình khép lại, mà ngược lại, chính là nền tảng để họ bước tiếp trên con đường nghệ thuật.
Sự ra đời của UPRIZE vì thế không chỉ là cái kết của một chương trình “sống còn”, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơi nhằm tái định nghĩa khái niệm nhóm nhạc thần tượng tại Việt Nam. Với tinh thần “vươn lên” và tư duy chủ động, 7 chàng trai được kỳ vọng sẽ trở thành những gương mặt tiên phong, mang nhịp đập âm nhạc Việt Nam hòa vào dòng chảy nghệ thuật toàn cầu trong tương lai.


