Chàng trai trẻ được cứu sống sau 9 ngày mắc kẹt giữa dòng lũ

VOH – Nam thanh niên trẻ tuổi bị nước lũ cuốn trôi, phải bám vào cành cây, cầm cự bằng cách uống nước sông, được cứu sống sau 9 ngày.

Nạn nhân là anh Phan Minh Thắng (SN 2004, trú xã Kdang, huyện Đak Đoa, Gia Lai), anh cho biết, trước đó anh theo người dân đi câu cá rồi ngủ quên ở bãi bồi, khi nước lũ ập đến đã nhanh chóng bám vào bụi cây, rồi mắc kẹt giữa dòng nước lũ đến 9 ngày sau mới được cứu.

voh-benh-lien-cau-lon-la-gi-lay-sang-nguoi-qua-con-duong-nao-thumb (12)
Anh Thắng nhập viện trong tình trạng sức khoẻ suy kiệt. Ảnh: NLĐ

Anh Thắng tường thuật: "Trong những ngày đó, nước sông lớn, chảy siết nên em không dám bơi vào bờ. Để sống sót, em cố bám chặt vào cành cây, uống nước sông cầm cự. Buổi đêm trời rất lạnh, mưa nên nhiều lúc em mệt quá, lả người đi. Lúc tỉnh dậy chỉ mong ngóng gặp người đi qua để kêu cứu nhưng không có ai". Khu vực này khi đó ít người qua lại, trong người nạn nhân cũng không có điện thoại nên cũng không thể gọi ai giúp đỡ.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu (anh rể anh Thắng), anh Thắng có mẹ mất sớm, cha thì bỏ đi biệt tích đã lâu nên anh đã sống nương tựa với gia đình ông Hiếu suốt 10 năm nay. Gần đây, anh Thắng có xin đi làm ở một quán cà phê trên địa bàn huyện Mang Yang.

Vào ngày 16/9, anh Thắng rời nhà đi làm, đến tối chờ mãi mà vẫn không thấy anh trở về, gia đình vô cùng lo lắng nên đã chia ra tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Sáng hôm sau, họ đã nhanh chóng trình báo vụ việc với cơ quan công an và đồng thời đăng thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội, cầu mong sự giúp đỡ của cộng đồng.

Đến 9 ngày sau, anh Thắng đã được các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN phối hợp cùng Công an xã Đăk Djrăng và Công an huyện Mang Yang giải cứu thành công sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

voh-benh-lien-cau-lon-la-gi-lay-sang-nguoi-qua-con-duong-nao-thumb (13)
Anh Thắng kẹt trong dòng nước lũ suốt 9 ngày. Ảnh: Công an cung cấp

Anh Thắng được tìm thấy trong tình trạng suy nhược cơ thể, nằm bất động trên ngọn cây giữa dòng sông. May mắn, anh Thắng vẫn còn tỉnh táo, chưa rơi vào tình trạng mất ý thức. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tìm cách đưa áo phao, dây thừng hỗ trợ giải cứu anh Thắng vào bờ an toàn.

Sáng ngày 25/9, anh đã được đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai trong tình trạng suy nhược. Hiện tại sức khỏe của anh Thắng đã dần ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang phải điều trị viêm họng nặng và chịu đựng cơn đau nhức ở hai bàn chân do hậu quả của vụ việc.

Trong thời gian bão lũ này, người dân hãy chú ý tránh xa những nơi sông suối, khu vực trũng thấp để giữ an toàn cho bản thân.

Bình luận