Giàu không hẳn hạnh phúc

(VOH) - Em và chồng cùng quê, cùng làng. Năm 20 tuổi, em đồng ý lập gia đình không phải vì tình yêu, Đơn giản chỉ muốn có cuộc sống sung túc hơn.

Sau 3 năm chung sống, dẫu được ba mẹ chồng rất yêu thương nhưng cuộc hôn nhân của em vẫn không có hạnh phúc. Cách nay 5 tháng, chồng bỏ đi trong lúc em đang mang thai cháu thứ 2.

Ngày sinh nở gần kề nên em cảm thấy phân vân ở con đường phía trước.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet.

Nghe tâm sự của em, cô Mai khuyên em chọn giải pháp ở cùng cha mẹ chồng lúc sinh con và cũng nên "nhún mình" để báo tin cho chồng quay về.

Đến khi con cứng cáp mà anh chưa quay về thì chọn con đường cho mình vẫn chưa muộn.

Riêng với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của em, hãy xem như một giấc mơ và đừng bao giờ nhớ đến nó nữa.

 Nghe chi tiết Trò chuyện đêm khuya - những tư vấn từ chuyên gia:

Chương trình "Trò chuyện đêm khuya" được phát sóng từ 22 giờ đến 23 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần, trên sóng FM 99.9MHz. Số điện thoại tham gia giao lưu trực tiếp: (08) 39101.101 - Bắt đầu nhận cuộc gọi đăng ký từ 21 giờ.