Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã phát hiện ra rằng, mực xăm tích tụ trong các hạch bạch huyết và tác động đến khả năng kháng bệnh của cơ thể. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ.
Mặc dù các nghiên cứu trước đây tập trung vào độc tính của mực xăm, đây là nghiên cứu toàn diện nhất từ trước đến nay về tác động của mực xăm đối với hệ miễn dịch.
Các nhà khoa học bắt đầu chú ý khi nhận thấy những con chuột có hình xăm trong các thí nghiệm khác xuất hiện triệu chứng viêm, từ đó tiến hành phân tích sâu hơn.
Hình xăm có thể làm thay đổi hệ miễn dịch và phản ứng với vaccine. - Ảnh: Getty Images.
Trong nghiên cứu, họ sử dụng các loại mực xăm thương mại phổ biến màu đen, đỏ và xanh để xăm lên da chân sau của chuột. Qua thiết bị chụp ảnh chuyên dụng, nhóm nghiên cứu quan sát thấy mực di chuyển theo mạch bạch huyết đến các hạch gần đó chỉ trong vài phút và tích tụ trong hạch lâu dài.
Nhóm cũng ghi nhận phản ứng vaccine cũng thay đổi ở chuột, với phản ứng yếu hơn đối với vaccine COVID-19 nhưng mạnh hơn với vaccine cúm bất hoạt bằng tia UV, phản ánh sự khác biệt trong cơ chế tác động của hai loại vaccine này.
Theo các nhà nghiên cứu, một trong những mối lo ngại cấp bách liên quan đến sự an toàn của hình xăm là khả năng lượng mực dư thừa di chuyển từ da đến các cơ quan khác và tác động độc hại của chúng khi tích tụ trong cơ thể.
Đáng chú ý, mực xăm được ghi nhận là sẽ tồn tại trong hạch bạch huyết suốt đời, ngay cả khi hình xăm đã được xóa bỏ.
Trong bối cảnh trào lưu xăm hình ngày càng phổ biến, kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với các chương trình độc chất học, các nhà hoạch định chính sách và công chúng về nguy cơ tiềm ẩn của hình xăm liên quan đến những thay đổi trong phản ứng miễn dịch.
Các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra mối liên hệ giữa hình xăm và ung thư hạch bạch huyết. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí BMC Public Health cho thấy nguy cơ mắc ung thư hạch bạch huyết có thể cao gấp 3 lần ở những người có hình xăm lớn so với những người không có hình xăm.


