Bị nhà trai ghét bỏ, người yêu quay lưng vì lý do không ngờ

Suốt hai năm, tình yêu của cả hai chỉ có thể diễn ra trong lén lút vì sợ họ hàng, xóm giềng bắt gặp rồi dị nghị.

Nhà tôi làm nghề nuôi tôm, thuộc dạng khá giả trong vùng. Thế nhưng, do chưa có đường bộ thuận tiện, mỗi lần muốn ra trung tâm thị xã, tôi phải ngồi ghe lênh đênh cả tiếng đồng hồ. Cũng vì sự cách trở ấy, khi tôi vừa học hết lớp 9, mẹ đã kiên quyết bắt tôi nghỉ học. Bà sợ tôi học xa, không có ai quản lý rồi sa ngã, hư hỏng. Bà luôn khăng khăng: “Con gái học nhiều cũng chẳng giải quyết được gì”.

Dù van xin, hứa hẹn sẽ tự biết giữ mình, nhưng tôi vẫn không thể lay chuyển được quyết định của mẹ. Trong khi bạn bè cùng trang lứa xúng xính áo dài bước vào cấp 3, tôi chỉ biết quanh quẩn trong nhà. Ngay cả khi xin đi học nghề may, tôi cũng bị cấm cản.

Giữa những tháng ngày bức bối và tủi thân ấy, tôi tìm được niềm an ủi nơi anh, người đàn ông 22 tuổi ở xã bên. Gia đình anh cũng làm nghề nuôi tôm, thậm chí còn giàu có, bề thế hơn nhà tôi. Anh kể trước đây từng bị tai nạn té xe nên sợ hãi, rồi nghỉ học từ năm lớp 10 để phụ giúp gia đình.

Chúng tôi quen nhau khi tôi mới 16 tuổi. Suốt hai năm, tình yêu của cả hai chỉ có thể diễn ra trong lén lút vì sợ họ hàng, xóm giềng bắt gặp rồi dị nghị. Anh chưa một lần đưa tôi về nhà ra mắt, lúc nào cũng hẹn: “Đợi sau này em lớn thêm chút nữa, anh dắt về”.

Nhưng cái “sau này” ấy chưa kịp đến thì sóng gió đã ập xuống. Họ hàng bên nội của anh tự tìm hiểu gia cảnh nhà tôi, rồi đồn thổi rằng tôi là đứa con gái lăng loàn. Những lời dị nghị ấy khiến tôi đau đớn, bởi từ năm 16 tuổi, tôi chỉ một lòng yêu anh.

Thương con, mẹ tôi chủ động tìm cách làm quen với mẹ anh, nhưng đổi lại chỉ là thái độ trịch thượng, khinh miệt. Dù vậy, tôi vẫn đặt niềm tin vào anh, ngây thơ cho rằng chỉ cần yêu nhau thật lòng thì mọi trở ngại đều có thể vượt qua.

Khoảng 4 tháng trước, sau một buổi hẹn hò, chúng tôi vô tình chạm mặt chú thím của anh. Ngay ngày hôm sau, anh bất ngờ nhắn tin đòi chia tay mà không một lời giải thích: “Mình không hợp nhau đâu em. Ngay cả khi có cưới nhau, anh cũng chưa chắc mang lại hạnh phúc cho em. Đừng ghét hay oán trách anh nhé. Sau này, nếu anh có quen người khác, anh mong em vẫn có thể chúc phúc cho anh”.

Tôi đau đớn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không lâu sau, một người bạn thân cho biết anh đang mắc bệnh rất nặng, thường xuyên ho ra máu và chảy máu mũi. Người này còn trách tôi vô tâm, không biết cảm thông cho hoàn cảnh của anh.

Nghe vậy, tôi vừa thương vừa lo. Gạt bỏ lòng tự trọng, tôi nhắn tin van xin: “Anh có mệnh hệ gì em cũng không bỏ anh đâu, xin anh chấp nhận em thêm một lần nữa”. Nào ngờ, anh gắt gỏng đáp lại: “Nhắn tin làm gì? Ai nói với em là anh bị bệnh? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu”. Phản ứng ấy khiến tôi càng hoang mang. 

Vài tuần trước, tôi bị ốm nặng. Ba mẹ bận việc dưới ao tôm nên nhờ anh họ chở tôi đến bệnh viện bằng xe máy. Đang ngồi phía sau, điện thoại tôi đổ chuông. Người gọi đến chính là anh. Vừa bắt máy, tôi đã nghe những lời buộc tội cay nghiệt: “Lúc nói chia tay, cô nói chờ tôi, mà sao giờ cô quen lắm người vậy? Hết thằng này tới thằng khác chở đi chơi”.

Tôi bật khóc, cố giải thích rằng người chở mình là anh họ, đang đưa tôi đi khám bệnh. Nhưng anh không chịu nghe, chỉ lạnh lùng cúp máy. Suốt những tháng qua, tôi chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Tôi không hiểu vì sao anh lại đối xử với mình như vậy. Anh rời bỏ tôi vì bị gia đình ngăn cấm, vì sợ lời dị nghị của người đời, hay đây mới chính là con người thật của anh?

voh-bi-nha-trai-ghet-bo-1
Suốt 2 năm yêu nhau, anh chưa một lần công khai mối quan hệ với gia đình và họ hàng - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Quen nhau 2 năm nhưng luôn phải lén lút, để mặc họ hàng chà đạp danh dự của bạn gái và gia đình cô ấy mà không một lời bênh vực, anh ta đã cho thấy sự hèn nhát và vô trách nhiệm. Việc kiếm cớ chia tay sau khi bị họ hàng bắt gặp, rồi ghen tuông vô cớ khi thấy bạn đi cùng anh họ, càng cho thấy anh ta không hề tôn trọng bạn.

Bạn là một cô gái trong sáng, có gia đình đàng hoàng và giá trị riêng. Người đàn ông này không xứng đáng để bạn tiếp tục níu kéo. Hãy dứt khoát buông tay, ngừng nhắn tin, gọi điện cầu xin anh ta quay lại. Đừng để tình cảm khiến bạn đánh mất lòng tự trọng.

Quan trọng hơn, bạn còn trẻ và vẫn có cơ hội thay đổi tương lai. Đừng chấp nhận quanh quẩn ở xó bếp phụ việc gia đình mãi. Hãy tìm người lớn có uy tín trong họ hàng giúp bạn thuyết phục bố mẹ cho đi học nghề, chẳng hạn nghề may mà bạn yêu thích. Khi có nghề nghiệp và khả năng tự chủ tài chính, bạn sẽ có thêm lựa chọn cho cuộc sống và cơ hội gặp gỡ những người đàn ông tử tế, xứng đáng với bạn hơn.