Bố mẹ ly thân, con trai bất ngờ chọn ở cùng bố

Chồng tôi làm nghề tài xế, mang vẻ ngoài tử tế nhưng bên trong lại là một kẻ nghiện cờ bạc và gái gú.

Năm 18 tuổi, vì sự hối thúc của gia đình, tôi nhắm mắt đưa chân lên xe hoa với một người đàn ông qua mai mối. Khi ấy, tôi ngây thơ nghĩ rằng cứ cưới nhau về rồi từ từ vun đắp tình cảm.

Chồng tôi làm nghề tài xế, mang vẻ ngoài tử tế nhưng bên trong lại là một kẻ nghiện cờ bạc, gái gú. Ngay từ những ngày đầu sống chung, ban ngày anh đi làm, đêm đến lại lao vào các sới bạc, quán xá đến 1 - 2 giờ sáng mới vác xác về nhà, bỏ mặc tôi chăn đơn gối chiếc.

Bao nhiêu năm qua, tôi cắn răng chịu đựng, cày cuốc ngoài ruộng đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cứ đến mùa thu hoạch, cầm được vài đồng mồ hôi nước mắt trên tay, anh lại lấy hết để trả nợ cờ bạc.

Vợ chồng tôi hiếm muộn, nhưng sau nhiều năm ròng rã chạy chữa, cuối cùng có được một cậu con trai. Tôi ngỡ đứa trẻ sẽ là sợi dây níu kéo người cha ham chơi hoàn lương. Vậy mà con vừa tròn 6 tháng, anh lại “ngựa quen đường cũ”. 

Có lần, tôi ôm con định gieo mình xuống sông. Nhưng mẹ chồng khóc lóc van xin, nghĩ thương đứa trẻ còn nhỏ, tôi lại cố gắng ở lại.

Cách đây 3 tháng, trong cơn say máu cờ bạc, anh lao vào đánh đập tôi dã man. Những cú đấm, cú tát giáng xuống không thương tiếc khiến tai tôi rách toạc, máu me be bét, phải vào viện.

Đau đớn về thể xác không sánh bằng sự vụn vỡ trong tim khi tôi nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của con trai lúc chứng kiến bố ruột hành hung mẹ. Không thể nhẫn nhục thêm, tôi ôm quần áo bỏ về nhà ngoại.

Chúng tôi ly thân, nhưng con trai tôi luôn khao khát một gia đình trọn vẹn. Thằng bé hay ôm cổ tôi, ngây ngô bảo: “Mẹ ơi, bây giờ mẹ về đi, chắc bố không đánh mẹ nữa đâu.”

Gần đây, nghe hàng xóm báo tin chồng ốm, tôi nén nỗi đau, chủ động chở con trai về nhà nội vài ngày để thằng bé có thời gian chăm sóc, bầu bạn với bố. Thế nhưng, chiều hôm qua, khi tôi sang đón con về nhà ngoại, thằng bé giật tay lại, nép sau lưng anh rồi nói: “Con không về đâu, con ở với bố cơ!”

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi chết lặng, nước mắt cứ thế trào ra. Đứa con mà tôi đã dùng cả thanh xuân để nuôi dưỡng, giờ đây dường như cũng muốn rời bỏ tôi. Tôi cảm thấy bơ vơ, tuyệt vọng và hụt hẫng vô cùng.

voh-con-trai-bat-ngo-chon-o-cung-bo-1
Câu nói ngây ngô của con khiến tôi đau lòng - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Chồng bạn là một người nghiện cờ bạc. Nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ, bạn sẽ phải đối mặt với những rủi ro pháp lý và gánh thêm các khoản nợ mới do anh ta gây ra. Điều này có thể vắt kiệt sức lực và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của hai mẹ con.

Về phản ứng của con trai, đừng vội trách hay tủi thân vì câu nói của cháu. Một đứa trẻ 10 tuổi mong muốn ở bên chăm sóc khi bố ốm là điều rất tự nhiên. Đang trong kỳ nghỉ hè, bạn hãy thoải mái cho con ở lại bên bố, tuyệt đối không cấm cản hay nói xấu bố trước mặt con.

Hãy để con tự trải nghiệm và dần nhận định cuộc sống thực tế bên người bố ấy. Việc bạn ép buộc con trở về nhà ngoại chỉ khiến con thêm chống đối.

Ngoài ra, trong thời gian ly thân, bạn nên thuê một căn nhà nhỏ gần trường của con, quay lại nghề may vá để chủ động kinh tế. Nếu thời gian tới, anh ta thực sự ân hận và tu chí làm ăn, đó là điều đáng mừng. Nhưng nếu anh ta vẫn “ngựa quen đường cũ”, bạn nên dứt khoát nộp đơn ly hôn, ổn định lại cuộc sống và hạn chế những tổn thương không đáng có cho con.