Cãi lời cha mẹ, trai tân quyết cưới gái một đời chồng

Vài năm trước, khi con trai tôi còn trẻ, tương lai mờ mịt, cô ấy chê nhà tôi nghèo rồi dứt áo ra đi, lấy một người đàn ông giàu có. 

Gia đình tôi ở quê vốn nổi tiếng là nề nếp, gia giáo. Tôi nay đã nghỉ hưu, còn chồng vẫn quản lý hơn hai mẫu vườn cao su của nhà. Vợ chồng tôi có ba người con. Cô con gái đầu sắp sinh con đầu lòng và hai cậu con trai sinh đôi đều sắp bước sang tuổi 30. Từ nhỏ đến lớn, ba đứa luôn yêu thương, đùm bọc nhau và lễ phép với người lớn.

Trong gia đình, cậu út và chị cả đều học đại học rồi ở lại thành phố làm việc. Riêng cậu con trai lớn, dù vợ chồng tôi hết lời khuyên can, nhưng cháu vẫn quyết định nghỉ học từ năm lớp 10 để đăng ký nhập ngũ.

Xuất ngũ trở về, con chọn cuộc sống bình lặng, làm công nhân cạo mủ cao su và phụ ba quản lý đồn điền. Con vốn hiền lành, chất phác, ít va chạm xã hội nên suy nghĩ có phần đơn giản.

Tôi từng nghĩ một đứa con sống an phận như vậy rồi sẽ cưới một cô gái hiền thảo, quanh quẩn gần nhà để vợ chồng già cũng yên lòng. Nào ngờ, một cơn sóng dữ bất ngờ ập đến, phá vỡ sự bình yên của gia đình. 

Từ sau Tết, tôi lờ mờ nhận ra con trai có nhiều biểu hiện khác lạ. Thằng bé thường lén bấm điện thoại, cười một mình rồi lấy cớ có việc để ra khỏi nhà vào mỗi cuối tuần. Sinh nghi, tôi nhờ cô con gái lớn dò hỏi thì chết lặng khi biết con đang qua lại với người yêu cũ.

Cái tên ấy đến giờ tôi vẫn chưa thể quên. Vài năm trước, khi con trai tôi còn trẻ, tương lai mờ mịt, cô ấy chê nhà tôi nghèo rồi dứt áo ra đi, lấy một người đàn ông giàu có. 

Đến khi kinh tế gia đình tôi khá hơn, con trai cũng có công việc ổn định thì cô ấy lại chủ động tìm về. Điều khiến tôi băn khoăn là cô ấy đã qua một đời chồng và đang nuôi một đứa con trai nhỏ.

Tôi vốn không phải người phụ nữ cay nghiệt, cũng chẳng kỳ thị chuyện ly hôn hay con riêng. Ai cũng có những ngã rẽ trong cuộc đời. Nhưng linh tính của một người mẹ khiến tôi cảm thấy, lần quay lại này của cô ấy không hề đơn giản.

Tôi âm thầm lân la đến tận khu trọ nơi cô ấy sống để dò hỏi. Những gì nghe được khiến tôi bủn rủn cả chân tay. Hàng xóm ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, bảo cô ấy thuộc kiểu người “hàng tôm hàng cá”, tính tình chua ngoa và thường xuyên gây gổ với mọi người.

Điều khiến tôi sốc hơn cả là cô ấy từng chửi bới, xúc phạm gia đình chồng cũ đến mức bị đuổi ra khỏi nhà. Không chỉ vậy, cô ấy cũng nhiều lần lớn tiếng với mẹ ruột bằng những lời lẽ tục tĩu. Nghe đến đó, tôi chỉ biết thở dài.

Thử hỏi, một người sẵn sàng cư xử như vậy với cả mẹ ruột và gia đình chồng cũ thì làm sao tôi có thể yên tâm đón về làm dâu? Ngay tối hôm ấy, tôi mở một cuộc họp gia đình. Từ chồng tôi, con gái lớn đến con út, ai cũng phản đối mối quan hệ này. Chúng tôi đều cho rằng con trai tôi hiền lành, sống tử tế, không nên đánh đổi tương lai của mình vì một người phụ nữ quá nhiều điều tiếng.

Thế nhưng, trái với sự kỳ vọng của cả nhà, đứa con trai vốn ngoan ngoãn, chưa từng cãi cha mẹ nửa lời nay lại thay tính đổi nết. Mỗi lần tôi nhắc đến cô gái ấy, nó đều im lặng hoặc tìm cách lảng tránh. Hôm đó, khi tôi gặng hỏi, nó chỉ cúi gằm mặt rồi buông đúng một câu: “Con mệt quá, mẹ đừng nói nữa!”. Nói xong, nó dắt xe bỏ đi, đến tận tối mịt mới quay về.

voh-trai-tan-cuoi-gai-1-doi-chong-1
Con trai tôi vừa ổn định cuộc sống thì người yêu cũ bất ngờ xuất hiện - Ảnh minh họa: Gemini

Thái độ ấy của con khiến tôi vừa đau vừa giận. Tôi không hiểu người phụ nữ đó đã nói gì mà có thể khiến một đứa con hiền lành, luôn nghe lời cha mẹ lại trở nên xa cách như vậy. Suốt đêm hôm ấy, tôi gần như không chợp mắt. Trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, có khi cả đời này tôi sẽ phải hối hận. 

Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ gọi vài người họ hàng đến tìm gặp cô gái đó để nói rõ lập trường của gia đình. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này và mong cô ấy chấm dứt mối quan hệ với con trai tôi trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào chị!

Sự bức xúc và phẫn nộ của chị lúc này là hoàn toàn dễ hiểu. Là một người mẹ, ai cũng muốn bảo vệ con và gìn giữ nếp nhà. Nhưng chính vì quá thương con, chị càng cần thật bình tĩnh.

Khi cả nhà cùng phản đối, con trai chị rất dễ rơi vào cảm giác cô đơn khi không còn ai thấu hiểu mình. Càng bị ngăn cản, cậu ấy càng có xu hướng bảo vệ người mình yêu và dần xa cách với gia đình.

Nếu lúc này chị kéo người đến tận nhà cô gái để cấm cản hay làm lớn chuyện, mâu thuẫn chỉ càng bị đẩy lên cao. Thậm chí, con trai chị có thể vì nóng giận mà đưa ra những quyết định bốc đồng, như dọn ra ở riêng hoặc đăng ký kết hôn khi chưa suy nghĩ chín chắn. Một khi điều đó xảy ra, gia đình sẽ rất khó can thiệp.

Thay vì đối đầu, chị hãy thử chọn cách mềm mỏng hơn. Hãy nói với con rằng: “Ba mẹ không cấm con yêu ai. Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời. Hai đứa đã xa nhau nhiều năm, hoàn cảnh bây giờ cũng khác trước, nên mẹ chỉ mong con dành thêm thời gian để tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định”.

Bên cạnh đó, chị cũng nên chủ động mời cô gái về nhà dùng bữa. Qua những lần gặp gỡ, trò chuyện và tiếp xúc với gia đình, tính cách cô ấy sẽ dần bộc lộ. Khi được tự mình quan sát và trải nghiệm, con trai chị cũng sẽ có cơ hội nhìn nhận mọi việc khách quan hơn.

Điều cuối cùng, chị nên nhẹ nhàng nhắc con phải sử dụng biện pháp an toàn, không được để bạn gái mang thai trước khi cưới. Điều này giúp cậu ấy không bị rơi vào “thế đã rồi” khi chưa thực sự suy nghĩ thấu đáo.

Hãy dùng tình thương và sự khôn khéo của một người mẹ để đồng hành cùng con. Nếu sau một thời gian, cậu ấy tự nhận ra hai người không phù hợp và chủ động buông tay, cậu ấy cũng sẽ không oán trách gia đình. Còn nếu tình cảm của họ đủ lớn để vượt qua thử thách, ít nhất chị vẫn giữ được sự gắn kết với con trai mình.

Chúc chị thật bình tâm và sáng suốt!

Bình luận