Vứt bỏ vợ con 10 năm, chồng cũ giàu có quay về giăng bẫy

Người đàn ông từng là chồng, kẻ nhẫn tâm rời bỏ mẹ con tôi khi con còn nhỏ, giờ đã trở thành đại gia buôn bán bất động sản, lái xe hơi, ở nhà lầu.

Mười năm thanh xuân của tôi trôi qua trong xưởng may ồn ào, khói bụi ở khu công nghiệp. Ở tuổi 37, với đồng lương công nhân ít ỏi, tôi vắt kiệt sức mình, nhịn ăn nhịn mặc, vừa phụ tiền cơm nước cho ba mẹ đẻ, vừa nuôi cậu con trai bé bỏng. 

Trong khi đó, người đàn ông từng là chồng, kẻ nhẫn tâm rời bỏ mẹ con tôi khi con mới tròn một tuổi, giờ đã trở thành đại gia buôn bán bất động sản, lái xe hơi, ở nhà lầu lộng lẫy.

Cuộc ly hôn mười năm trước là vết thương lòng tôi chưa bao giờ quên. Khi ấy, anh chỉ là một thợ ráp máy tính. Vì khát vọng đổi đời cho con trai, mẹ chồng ép anh sang nước ngoài lao động, rồi tìm cách kết hôn giả với người bản xứ để lấy quốc tịch. Bà liên tục gây áp lực, bắt anh phải đánh đổi chính gia đình của mình để báo hiếu.

Cũng đúng lúc ấy, tôi bắt gặp anh lén chở một người phụ nữ khác ngoài đường. Sự tổn thương và giây phút nông nổi của tuổi trẻ khiến tôi đặt bút ký ngay vào đơn ly hôn do chính anh soạn sẵn. Trớ trêu thay, cuối cùng anh vẫn trượt visa, không thể ra nước ngoài.

Suốt 10 năm ròng rã, người đàn ông ấy biến mất khỏi cuộc đời mẹ con tôi, không một lời hỏi han, cũng chẳng gửi lấy một đồng nuôi con. Tôi khép cửa trái tim, ở vậy và nương nhờ nhà ngoại.

Một phần vì thương con, sợ cảnh cha dượng con riêng, phần khác vì nghĩ đến tuổi thơ thiếu vắng cha của chính anh nên tôi tự mình nuôi con, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Dẫu đã ly hôn, tuần nào tôi cũng đèo con sang thăm bà nội để giữ trọn nghĩa tình. Thằng bé vô cùng ngoan ngoãn, học giỏi và rất quấn quýt với bà.

Thế rồi, sóng gió lại ập đến vào dịp Tết vừa qua. Chồng cũ bất ngờ liên lạc. Anh xuất hiện với vẻ ngoài bóng bẩy, lì xì con vài triệu đồng, thỉnh thoảng cho thêm ít tiền mua sữa, quần áo rồi thường xuyên rủ hai mẹ con đi ăn.

Trong mỗi cuộc gặp, anh không ngừng khoe về sự thành đạt, những kế hoạch lớn và nói rằng muốn “bù đắp” cho mẹ con tôi sau ngần ấy năm thiệt thòi. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra bản tính lươn lẹo của anh vẫn chẳng hề thay đổi.

Lúc nào anh cũng buông những lời hứa suông: “Anh không hứa trước điều gì đâu nhé”. Điều khiến tôi khó hiểu hơn là mỗi lần đưa mẹ con tôi đi ăn, anh đều dừng xe ở đầu hẻm, chưa một lần đưa chúng tôi về căn nhà sang trọng của mình.

voh-chong-cu-quay-lai-sau-10-nam-1
Ngày đó, anh ra đi không một lời từ biệt, bỏ mặc mẹ con tôi tự sinh tự diệt - Ảnh minh họa: Gemini

Linh tính của một người đàn bà mách bảo tôi rằng có điều gì đó không ổn. Và sự thật lại được hé lộ từ chính mẹ chồng cũ. Hiện bà làm ăn sa sút, phải đưa con gái ra ngoài thuê trọ. Thấy tôi suốt thời gian qua vẫn ở vậy nuôi cháu nội khôn lớn, bà ân hận và mong hai đứa có thể hàn gắn. Bà thú nhận với tôi rằng chồng cũ đang chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác trong chính căn nhà của anh.

Tôi đem chuyện ấy hỏi thẳng, nhưng anh một mực phủ nhận, còn thề sống thề chết rằng mình vẫn độc thân. Kể từ hôm đó, tôi chìm trong nỗi bất an, nhiều đêm mất ngủ. Tôi sợ mình lại rơi vào một cái bẫy, nhưng cũng không khỏi giằng xé khi nhìn ánh mắt háo hức của con trai mỗi khi được ba đón đi chơi.

Thằng bé vẫn hồn nhiên hỏi vì sao ba mẹ mỗi người sống một nơi. Có lần, con còn lục giấy tờ, biết chuyện ly hôn rồi ngây thơ nói ba đã “phạm luật”. Tôi chỉ biết giấu nhẹm mọi chuyện, không dám kể với ba mẹ ruột vì sợ ông bà thêm đau lòng. Trong lòng ông bà, người con rể này đã chết từ 10 năm trước.

Giờ đây, tôi thực sự bế tắc, không biết phải đối diện với tất cả những gì đang diễn ra như thế nào.

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Trước tiên, bạn là một người phụ nữ tuyệt vời, vô cùng bao dung và hiểu chuyện khi suốt 10 năm qua vẫn duy trì được sợi dây tình cảm ruột thịt giữa cháu và bà nội.

Tuy nhiên, bạn cần tỉnh táo để tách bạch rõ ràng vai trò của một người cha và một người chồng. Việc anh ấy quay về, lì xì cho con hay mua sữa, quần áo chỉ là trách nhiệm vô cùng nhỏ bé và muộn màng của một người cha đối với máu mủ của mình. Những điều đó không nên trở thành lý do để bạn kỳ vọng vào sự hàn gắn của một cuộc hôn nhân đã kết thúc từ lâu.

Mười năm là khoảng thời gian đủ dài để mọi thứ thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy cần được chứng minh bằng hành động chứ không phải lời nói. Việc luôn né tránh đưa mẹ con bạn về nhà, cùng thông tin anh ấy đang chung sống với một người phụ nữ khác, là những dấu hiệu khiến bạn có cơ sở để nghi ngờ sự chân thành của anh ấy. Không loại trừ khả năng anh ấy đang lợi dụng bạn để tìm kiếm chút cảm giác gia đình hoặc thỏa mãn sự ích kỷ cá nhân.

Điều bạn nên làm lúc này là bình tĩnh quan sát. Đừng vội chất vấn hay tranh cãi, bởi nếu đối phương chưa sẵn sàng thành thật thì mọi cuộc đối thoại đều khó mang lại kết quả. Hãy để thời gian trả lời xem anh ấy thực sự muốn điều gì.

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên tiếp tục giấu ba mẹ. Chính họ là những người đã đồng hành và chở che mẹ con bạn trong suốt quãng thời gian khó khăn nhất. Chia sẻ với ông bà không phải để họ lo lắng hơn, mà để bạn có thêm một điểm tựa và một góc nhìn tỉnh táo.

Chỉ khi nào người đàn ông kia dọn sạch sẽ mớ bòng bong của mình, công khai minh bạch mọi thứ, lúc đó bạn mới cần phải suy nghĩ xem có nên cho anh ấy một cơ hội hay không.

Bình luận