Hai mươi năm làm vợ, tôi chưa từng có lấy một ngày được sống như một con người đúng nghĩa. Căn nhà ở quê là thành quả tôi đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt sau hơn mười năm ở trọ.
Hằng ngày, tôi bán đồ ăn sáng, lau dọn, nấu tiệc thuê, chắt chiu từng đồng nuôi hai con và trả khoản nợ 200 triệu đồng mua nhà. Giờ đây, thân mang bệnh tật, rệu rã đi không nổi, tôi lại bị chính người chồng gắn bó 20 năm giáng cho một đòn chí mạng.
Suốt 20 năm qua, anh thường xuyên chìm trong men rượu. Cứ 1-2 giờ sáng, anh mới trở về nhà trong cơn say, rồi chửi bới, đập phá, khiến cả gia đình sống trong cảnh bất an. Có lần, anh vác dao rượt đuổi, lăng mạ gia đình bên ngoại, rồi đánh đập tôi thừa sống thiếu chết. Sáng hôm sau tỉnh rượu, anh lại ngọt nhạt, diễn trò “anh anh em em” như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vì thói nát rượu, chủ xe khiếp sợ, chẳng dám thuê anh. Anh thất nghiệp, nằm nhà ròng rã suốt 8 tháng trời, mặc tôi xoay xở kiếm tiền nuôi con. Không chỉ hành hạ vợ, anh còn vô trách nhiệm với con cái. Một lần nọ, anh mê nhậu nên quên đón con gái, khiến con phải đứng bơ vơ ở trường từ chiều đến tối mịt. Tôi lại tất tả bắt taxi đi đón con.
Gần đây, tôi cài phần mềm đồng bộ tin nhắn trên điện thoại của chồng. Không ngờ, con trai lớn lại là người đầu tiên phát hiện ba nó có mối quan hệ ngoài luồng. Cầm điện thoại của tôi, mặt thằng bé tái mét. Hóa ra, chồng tôi đang lén lút qua lại với một người phụ nữ đã có chồng!
Trong đoạn hội thoại, cô ta thông báo vừa thử que lên hai vạch rồi nũng nịu: “Có chồng ở đây nên em không nghe điện thoại được, em nhớ ông xã rồi...”. Tôi đã sôi máu khi đọc đến đó, nhưng lời đáp của chồng mới thực sự khiến tôi lạnh người vì sự tráo trở, thâm độc.
Biết cái thai có nguy cơ bị phát hiện, chồng tôi xúi giục nhân tình quan hệ với chồng để hợp thức hóa chuyện mang thai. Anh ta đang bày cách để người chồng hợp pháp của cô ta phải “đổ vỏ” cho cái thai không phải con mình!
Khi tôi đập điện thoại xuống bàn, yêu cầu giải thích, anh chối bay chối biến. Đến lúc không thể chối cãi, anh lại giở thói, chỉ thẳng mặt tôi và đổ lỗi: “Vì cô kiểm soát nên tôi mới phải ra ngoài tìm chỗ để thở”.
Con trai lớn chứng kiến sự việc, không còn giấu nổi thất vọng về ba. Thằng bé vốn ngoan ngoãn, lại thương mẹ nên giờ đây con luôn nhìn ba bằng ánh mắt khinh miệt. Con ôm tôi, nghẹn ngào nói: “Mẹ bỏ ba đi, con mệt mỏi quá”.
Cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng đều khuyên tôi nộp đơn ly hôn để giải thoát cho bản thân. Nhưng tôi đang kiệt sức, nợ nần chồng chất, lại thương con trai sắp bước vào kỳ thi cuối cấp. Tôi cứ chần chừ, dằn vặt giữa những lựa chọn, chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi mớ bòng bong này.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Sự trăng hoa, ngoại tình của chồng bạn là không thể chấp nhận. Đặc biệt, việc lén lút qua lại với người phụ nữ đã có gia đình rồi xúi giục cô ta “đổ vỏ” cái thai cho chồng là mưu đồ vô cùng thâm hiểm. Nếu sự thật bị phát hiện, hậu quả có thể khó lường. Nếu tiếp tục gắn bó với một người đàn ông có hành vi và nhân cách như vậy có thể đẩy bạn cùng các con vào tình thế nguy hiểm.
Tâm lý của con trai đang ở giai đoạn chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học cũng rất đáng lo. Bạn nên tránh để con bị cuốn vào những cuộc cãi vã của người lớn. Hãy làm tư tưởng, khuyên con gác lại mọi giận dữ về cha để tập trung 100% sức lực cho kỳ thi quyết định cuộc đời.
20 năm bị đánh đập, một mình gánh vác kinh tế, mua nhà và nuôi con, bạn đã chịu đựng quá nhiều. Việc tiếp tục nhẫn nhịn “vì con” không còn cần thiết khi chính con cũng mong mẹ ly hôn để chấm dứt cuộc sống mệt mỏi này.
Hãy đợi khi chồng tỉnh táo nhất, ngồi lại nói chuyện thẳng thắn lần cuối cùng. Nếu anh ta vẫn đổ lỗi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm nộp đơn ra tòa. Việc cắt đứt cuộc hôn nhân tăm tối này không chỉ giải thoát cho bạn, mà còn trả lại cho hai đứa trẻ một môi trường sống sạch sẽ, bình yên mà chúng xứng đáng được hưởng.


























