Nuôi bạn trai đổi đời, vợ cũ quay về đòi "danh phận"

Thấy anh chật vật làm lại cuộc đời, tôi không ngần ngại rút hết tiền tiết kiệm dưỡng già cho anh mượn mua đất, đào ao.

Bảy năm trước, tôi ôm 3 đứa con bước ra khỏi tòa án ly hôn, bỏ lại người chồng cờ bạc, vũ phu mà không một chút vương vấn. Không đòi hỏi tài sản, tôi tự tay gầy dựng một cửa hàng tạp hóa nhỏ, chắt bóp từng đồng nuôi ba đứa con khôn lớn. Nhìn cô con gái đầu đỗ trường Y, đứa thứ hai học lớp 11 và bé út lớp 2 ngoan ngoãn, tôi cứ ngỡ ông trời cuối cùng cũng bù đắp cho mình.

Rồi anh xuất hiện, anh hơn tôi 2 tuổi, cũng từng đổ vỡ hôn nhân. Vợ cũ cùng hai con riêng của anh đã dọn lên thành phố lớn sinh sống từ lâu. Bốn năm gắn bó, chúng tôi rổ rá cạp lại, thương nhau bằng cái tình của những người từng đi qua giông bão. Thấy anh chật vật làm lại cuộc đời với mảnh vườn thanh long, tôi không ngần ngại rút hết tiền tiết kiệm dưỡng già cho anh mượn mua đất, đào ao mà không lấy một đồng tiền lãi.

Anh từng giục tôi dẹp tiệm tạp hóa, về hẳn vườn thanh long sống chung. Nhưng trải qua một lần đò, tôi đủ tỉnh táo để hiểu rằng đàn bà phải có kinh tế riêng. Tôi từ chối, chọn cách chạy xe ngược xuôi mỗi ngày để giặt giũ, nấu nướng, chăm chút cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi đã dốc cạn tâm can, chỉ mong một ngày được anh chính thức đón về chung một mái nhà.

Nhưng lòng người đổi thay khi túi tiền rủng rỉnh. Nửa năm trước, vườn thanh long của anh trúng đậm, thu về tiền tỷ. Tin anh phất lên nhanh chóng bay đến tai vợ cũ. Và rồi, một màn kịch “đánh ghen ngược” không tưởng đã diễn ra ngay trước mắt tôi.

Hôm đó, cô ta đột ngột trở về, hẹn gặp cả tôi, chị gái tôi, anh và chị ruột của anh. Trái với vẻ xộc xệch của những bà vợ đi đánh ghen, cô ta ăn mặc sang trọng, thản nhiên quẳng xấp tiền 400 triệu đồng lên bàn. Đó là số tiền cô ta vừa tự ý cắm căn nhà chung ngày xưa chưa chia của hai người để đem về “cứu” anh.

Cô ta nhìn tôi, mỉm cười đầy cao ngạo: “Tôi cầm tiền về trả đứt khoản nợ 400 triệu của cô. Sẵn tôi trả luôn giúp anh ấy mấy khoản vay lãi nóng bên ngoài. Còn chuyện tình cảm, hai người tự giải quyết, tôi dân thành phố sống thoáng lắm, tôi làm thế này chỉ vì nghĩ cho các con thôi”.

Từng chữ của cô ta như cái gai đâm vào tim tôi. Cô ta dùng tiền để khẳng định chủ quyền, rũ sạch ân tình 4 năm tôi cưu mang anh, biến tôi từ một ân nhân, một người vợ sắp cưới trở thành kẻ cho vay nặng lãi.

Khỏi phải nói, tôi sốc và uất nghẹn đến mức đòi chấm dứt mọi chuyện. Nhưng anh lại níu kéo, thề non hẹn biển rằng chỉ yêu mình tôi, việc nhận tiền của vợ cũ chỉ là kế sách tạm thời để giải quyết khoản nợ. Anh xin tôi cho anh thêm thời gian để xử lý mọi chuyện.

Thế nhưng suốt 8 tháng sau đó, anh vẫn dùng dằng với vợ cũ, cũng chẳng đả động gì đến chuyện đăng ký kết hôn hay làm mâm cơm ra mắt tôi như đã hứa. Anh yêu cầu tôi dẹp bỏ tiệm tạp hóa, dọn hẳn vào vườn thanh long sống thì mới tính tiếp.

Trơ trẽn hơn, cứ dăm ba bữa, chiều tối anh lại tạt qua nhà tôi ngủ lại, đòi ân ái rồi sáng sớm vội vã rời đi như một kẻ ăn vụng. Từ một người phụ nữ đàng hoàng, tôi bỗng rơi vào cảnh sống lay lắt như một cô nhân tình không danh phận. Cứ nghĩ đến việc con gái lớn biết chuyện mẹ mình sống bên một người đàn ông không danh phận, rồi lỡ đâu vợ cũ dùng con cái níu kéo anh quay về, tim tôi thắt lại.

Tôi có nên tiếp tục tin vào lời hứa của anh hay phải tự tay kết thúc mối tình 4 năm của mình?

voh-nuoi-ban-trai-doi-doi-1
Tôi cay đắng nhận ra anh là kẻ tham lam, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Ở độ tuổi này, bạn đã từng đưa ra quyết định vô cùng sáng suốt và bản lĩnh khi dũng cảm ly hôn người chồng vũ phu, cờ bạc để một mình nuôi 3 con thành tài; đồng thời kiên quyết giữ lại cửa hàng tạp hóa để tự chủ kinh tế. Đó là sự tỉnh táo đáng nể của một người đàn bà từng trải.

Thế nhưng, trong ván bài tình cảm hiện tại, bạn lại đang tự hạ thấp giá trị của chính mình. Người đàn ông này quá tham lam và ích kỷ. Anh ta vừa nhận tiền từ vợ cũ để trả nợ, vừa giữ bạn bên cạnh như một người tình mà không phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào.

Vợ cũ của anh ta đã tung ra một đòn tâm lý mạnh khi chủ động trả nợ thay chồng. Dù mục đích của cô ta là gì, thực tế là bạn đang bị đẩy vào tình thế của một người ngoài cuộc. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, bạn sẽ càng lún sâu vào một mối quan hệ không danh phận.

Ở tuổi của bạn và anh ta, không nên tiếp tục sống trong sự lấp lửng. Lúc này, điều cần thiết nhất là một cuộc đối thoại thẳng thắn.

Hãy yêu cầu anh ta đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nếu thực sự muốn gắn bó với bạn, anh ta phải xác định ranh giới với vợ cũ, thực hiện lời hứa đăng ký kết hôn và làm mâm cơm ra mắt họ hàng. Chuyện nơi ở, kinh doanh cũng cần được hai người bàn bạc, chứ không thể biến việc bạn dẹp tiệm thành điều kiện để cưới.

Nếu anh ta vẫn tiếp tục xin thêm thời gian mà không có hành động cụ thể, hãy dũng cảm kết thúc mối quan hệ này. Số tiền bạn cho vay đã được trả, ân tình cũng đã đủ. Đừng để một người đàn ông làm ảnh hưởng đến sự bình yên và niềm tự hào mà bạn đã gây dựng cho 3 đứa con.

Bạn xứng đáng với một mối quan hệ rõ ràng và được trân trọng, chứ không phải trở thành bến đỗ tạm bợ của một kẻ qua đường!