Phía sau những bó hoa 20/10 điều phụ nữ thực sự mong muốn là gì?

Hoa rồi sẽ tàn, những bữa tiệc rồi cũng tan. Khi lớp trang điểm được tẩy đi và ngôi nhà chìm vào bóng tối, điều phụ nữ thực sự khao khát đôi khi lại nhỏ bé đến nghẹn ngào.

Sáng nay, phố xá dường như chật chội hơn thường lệ. Những tiệm hoa mở cửa từ hừng đông, mạng xã hội rộn ràng ngập trong sắc đỏ của hoa hồng và những lời chúc có cánh. Ngày của phụ nữ mà, ai cũng muốn gửi đi những gì rực rỡ và trọn vẹn nhất.

Nhưng bạn biết không, khi ngày lễ dần khép lại, khi lớp trang điểm được tẩy đi, bó hoa đắt tiền được đặt yên lặng trên bàn phòng khách... có bao nhiêu người phụ nữ ngồi xuống mép giường và khẽ thở dài một tiếng?

Không phải vì họ không hạnh phúc, mà vì họ… mệt. Nếu ngay khoảnh khắc ấy, có ai đó ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy tay và hỏi: "Thực lòng, hôm nay em muốn gì nhất?", câu trả lời có lẽ sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

phia-sau-nhung-bo-hoa-2010-dieu-phu-nu-thuc-su-mong-muon-la-gi-1
Khi đêm xuống, điều người phụ nữ muốn trút bỏ nhất không phải lớp trang điểm, mà là gánh nặng trách nhiệm - Ảnh: Gemini

Đàn ông thường nghĩ phụ nữ phức tạp. Họ mua son, mua túi, mua những bó hoa lộng lẫy để đổi lấy nụ cười của người phụ nữ mình thương. Phụ nữ yêu cái đẹp, dĩ nhiên rồi. Nhưng có những khoảnh khắc, dù đang khoác lên người chiếc váy lộng lẫy nhất, ôm bó hoa rực rỡ trên tay nhưng trong đầu họ vẫn đang nhảy số: "Email báo cáo lúc chiều sếp gửi mình chưa kịp check", "Đồng phục ngày mai của con vẫn chưa ủi", "Lát phải ghé qua cửa hàng tiện lợi mua lốc sữa tươi"... 

Cái cảm giác ấy, hoa đẹp đến mấy cũng không che lấp được sự chông chênh. Bởi vì thứ phụ nữ thực sự khao khát, đôi khi lại giản dị đến thắt lòng.

Đó là ước mơ về một ngày được quyền "tắt não". Không phải làm tổng đài viên giải quyết vạn thứ việc lặt vặt không tên trong nhà. Không phải vắt óc nhớ xem cuộn giấy vệ sinh sắp hết chưa, tối nay ăn gì để không ai nhăn nhó.

Họ thèm một ngày mọi thứ cứ tự động diễn ra êm ru mà không cần mình phải cất lời nhờ vả hay cáu kỉnh nhắc nhở. Một ngày được lười biếng một cách hợp pháp, được gỡ chiếc ba lô mang tên "trách nhiệm" xuống khỏi đôi vai đã mỏi nhừ.

Đó còn là ước mơ về một khoảng không gian tĩnh lặng. Người ta hay chúc phái đẹp luôn rực rỡ tỏa sáng, nhưng lại quên mất rằng để tỏa sáng, người ta cần không gian để thở.

Giữa hàng tá vai trò - người mẹ hiền, người vợ đảm, người nhân viên mẫn cán - món quà xa xỉ nhất đôi khi chỉ là tiếng lạch cạch khóa trái cửa phòng tắm. Ở trong đó, chỉ có tiếng nước chảy, mùi hương quen thuộc vỗ về, hơi nước ấm áp ấp ôm lấy cơ thể. Không tiếng sếp giục việc, không tiếng trẻ con khóc ré đòi mẹ, không ai gọi "Vợ ơi"...

Khoảng không êm ái ấy là trạm sạc an toàn, là nơi họ tự vá víu lại những xước xát nhỏ nhặt trong tâm hồn, gỡ xuống chiếc áo choàng "nữ siêu nhân" chật chội mà xã hội khoác lên.

Tận sâu thẳm, phụ nữ thèm được là chính mình. Một cá thể độc lập, có quyền yếu đuối, có quyền nấu hỏng một món ăn mà không sợ bị đánh giá, có quyền ích kỷ một chút thay vì lúc nào cũng phải biết hy sinh vì người khác.

Thứ họ cần nhất trong ngày 20/10 không phải là những mỹ từ ca ngợi sự hy sinh vĩ đại. Thứ họ cần là một sự bao dung dịu dàng: "Hôm nay em mệt rồi, cứ nghỉ đi, mọi thứ còn lại cứ để anh lo".

phia-sau-nhung-bo-hoa-2010-dieu-phu-nu-thuc-su-mong-muon-la-gi-2
Món quà 20/10 đắt giá nhất đôi khi chỉ là sự thảnh thơi - Ảnh: Gemini

Nhưng các cô gái của tôi ơi, đợi một ai đó mang phép màu đến và đọc vị được tâm trí mình đôi khi lại mỏi mòn lắm. Nếu hôm nay, không ai tặng đúng thứ bạn cần, hoặc người ấy vẫn vụng về chưa hiểu hết những gánh nặng vô hình bạn đang mang, thì cũng đừng để nỗi buồn len lỏi.

Hoa có thể tự mua, spa có thể tự đặt. Hãy mạnh dạn tắt điện thoại đi một lúc, chọn một góc quán quen, gọi ly trà ấm và cho phép mình được "biến mất" khỏi thế giới ồn ào này vài giờ đồng hồ. Tình yêu bản thân mới là thứ tình yêu bền bỉ nhất.

Bạn xứng đáng được yêu thương, không phải vì bạn là mẹ của ai, hay là vợ của ai, mà đơn giản vì bạn là chính bạn. Chúc bạn một ngày 20/10 thật bình yên, theo đúng cách mà trái tim bạn đang lên tiếng gọi.