52 tù nhân được Belarus trả tự do theo yêu cầu của ông Donald Trump

Belarus đã trả tự do cho 52 tù nhân, bao gồm cả các nhà hoạt động đối lập, theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Động thái này diễn ra sau một tuần đàm phán, đánh dấu một bước đột phá ngoại giao giữa hai quốc gia và thể hiện nỗ lực của Minsk nhằm cải thiện quan hệ với Washington.

Theo xác nhận của Đại sứ quán Mỹ tại Vilnius, Lithuania, tổng cộng 52 tù nhân, trong đó có 14 người mang quốc tịch nước ngoài, đã được phóng thích.

belarus
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: Tass

Những người được thả bao gồm các nhân vật đối lập, nhà báo và người tham gia biểu tình, theo thông tin từ Hãng thông tấn Belta của Lithuania.

Đáp lại, Mỹ đã nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với Hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus. Lệnh nới lỏng này cho phép hãng hàng không được bảo dưỡng và mua các linh kiện cần thiết cho đội bay của mình, bao gồm cả máy bay Boeing.

Tổng thống Lithuania, Gitanas Nauseda, đã gọi đây là "một thành công ngoại giao to lớn đối với Mỹ và tất cả chúng ta".

Đây là đợt ân xá tù nhân lớn nhất từ trước đến nay của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người đã nắm quyền trong nhiều năm và là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Động thái này được xem là một nỗ lực của Belarus nhằm chấm dứt tình trạng bị cô lập và trừng phạt từ phương Tây.

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một lá thư tới ông Lukashenko, kêu gọi thả những người mà ông gọi là "con tin". Trong thư, ông Trump chỉ ký tên thân mật "Donald", và ông Lukashenko cũng đáp lại bằng cách gọi thẳng tên ông Trump, cho thấy sự thân thiện bất ngờ trong mối quan hệ cá nhân.

Mặc dù 52 tù nhân đã được thả, con số này vẫn còn xa so với yêu cầu ban đầu của ông Trump là 1.300-1.400 người.

Tuy nhiên, đặc phái viên của ông Trump, John Coale, cho biết Washington cũng mong muốn mở lại đại sứ quán tại Minsk, mở ra cơ hội cho những tiến triển ngoại giao hơn nữa trong tương lai.

Bình luận