Một cuộc dự đoán kết quả bầu cử Australia năm 2025 vừa được thực hiện tại công viên bảo tồn cá sấu Crocodylus ở ngoại ô thành phố Darwin, tờ Guardian đưa tin.
Nhân vật cho dự đoán là chú cá sấu 36 tuổi Speckles. Bên trên hồ nơi cá sấu Speckles được nuôi treo hai miếng thịt bò, mỗi miếng gắn với sợi dây đính kèm ảnh Thủ tướng Anthony Albanese và lãnh đạo đối lập Peter Dutton.
Năm 2022, Speckles đã chọn miếng thịt gà treo nơi có hình ông Albanese. Kết quả ông Albanese đã đánh bại đối thủ là thủ tướng đương nhiệm, khi đó là Scott Morrison.
Jess Grills, nhân viên vườn thú, cho biết con cá sấu dài 5 mét ở lần này đã lựa chọn rất nhanh, “hướng thẳng tới miếng thịt gắn ảnh ông Peter Dutton”.
Ngày 3/5 này sẽ diễn ra tổng tuyển cử quốc hội Australia khóa 48, chọn ra 150 ghế tại Hạ viện và 40 trong số 76 ghế tại Thượng viện. Từ kết quả này cũng sẽ xác định được ai là người giữ chức Thủ tướng Australia.
YouGov MRP thực hiện thăm dò trước bầu cử, từ ngày 1 đến 29/4, cho kết quả 35.185 người cho thấy Công đảng của Thủ tướng Albanese đang chiếm ưu thế. Công đảng cũng dẫn trước với tỷ lệ 53%-47% trong các cuộc thăm dò được Redbridge và Spectre Strategy tiến hành ngày 24-29/4 trên 1.011 người.
Các vấn đề quan trọng mang tính xác định kết quả bầu cử năm nay gồm lạm phát tăng vọt, nhà ở khan hiếm và đắt đỏ, tiến tới phát thải ròng bằng 0 và quan hệ với Trung Quốc.
Anne-Marie Conde, quản lý cấp cao tại Bảo tàng Dân chủ Australia, cho biết các nghi lễ truyền thống trước bầu cử trong đó có việc xem cá sấu lựa chọn thủ tướng tương lai vẫn có sự thú vị và nên được bảo tồn trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh lá phiếu cử tri mới có giá trị, người dân không vì thế mà xem nhẹ nhiệm vụ bỏ phiếu.
“Bầu cử không phải chuyện ngẫu nhiên, thật tuyệt nếu mọi người suy ngẫm về cách bản thân muốn sử dụng lá phiếu bởi kết quả sẽ quyết định tương lai của đất nước”, bà nói.




