Nhật Bản: Tìm thấy thi thể tài xế xe tải trong hố tử thần sau 3 tháng tìm kiếm

NHẬT BẢN - Giới chức Nhật Bản cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một tài xế xe tải bị mất tích trong vụ sụt lún đất nghiêm trọng tại tỉnh Saitama cách đây 3 tháng.

Sự cố xảy ra vào sáng ngày 28/01 tại thành phố Yashio, khi mặt đường bất ngờ đổ sập, cuốn theo một chiếc xe tải do người đàn ông 74 tuổi điều khiển.

Theo thông tin được công bố vào tháng 2, nguyên nhân dẫn đến hố tử thần sâu khoảng 16 mét này là do hệ thống ống cống bên dưới bị ăn mòn nghiêm trọng.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nền đất không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ thêm, khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận khu vực nghi có thi thể nạn nhân.

Kể từ đó, hố tử thần này đã mở rộng và đạt đường kính ít nhất 40 mét, tương đương chiều dài của một hồ bơi Olympic.

giai cuu tai xe (1)

Hố tử thần ở thành phố Yashio, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 01/05. Ảnh: Getty Images.

Để hỗ trợ công tác cứu hộ, chính quyền địa phương đã yêu cầu 1,2 triệu cư dân hạn chế sử dụng nước để tắm giặt nhằm giảm nguy cơ rò rỉ nước thải gây cản trở hoạt động.

Đồng thời, một đoạn dốc đã được tạo ra để đưa các thiết bị hạng nặng vào khu vực hố sụt, cùng với việc xây dựng các bức tường gia cố nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Phát ngôn viên của lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện một người đàn ông bên trong cabin xe tải và xác nhận ông đã tử vong, sau đó chúng tôi bàn giao vụ việc cho cảnh sát”.

Cảnh sát địa phương cho biết, các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, bao gồm việc xác minh danh tính của nạn nhân.

Theo một khảo sát của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, số lượng hố tử thần trên toàn quốc đang có xu hướng gia tăng, vượt ngưỡng 10.000 trường hợp trong năm tài khóa 2022, phần lớn liên quan đến hệ thống thoát nước tại các khu vực đô thị.

Trước đó, vào năm 2016, một hố tử thần khổng lồ rộng khoảng 30 mét và sâu 15 mét cũng từng xuất hiện trên con đường đông đúc tại thành phố Fukuoka. Nguyên nhân được cho là do thi công tuyến tàu điện ngầm gần đó. May mắn không có thương vong và con đường đã được mở lại chỉ một tuần sau đó, nhờ nỗ lực làm việc suốt ngày đêm của các công nhân.

Bình luận