Vào tối ngày 29/10 (giờ Mỹ), Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng, đã tổ chức một buổi vận động tranh cử tại công viên Ellipse ở Washington, D.C — nơi gần khu vực từng xảy ra cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào năm 2020.
Bà Harris khẳng định cam kết với cử tri rằng, nếu đắc cử, bà sẽ thúc đẩy các chính sách cải thiện đời sống cho người dân lao động và tầng lớp trung lưu, bao gồm việc cắt giảm thuế, hạn chế tăng giá thực phẩm và giảm chi phí thuốc kê đơn. Bà nhấn mạnh rằng các vấn đề như nhập cư cần được giải quyết một cách nhân văn, thay vì biến thành công cụ chính trị chia rẽ xã hội.
Trong bài phát biểu của mình, bà Harris cũng không ngần ngại gọi cựu Tổng thống Trump là người “bất ổn,” đã dành thập niên qua để kích động sự sợ hãi và chia rẽ trong lòng người dân Mỹ. Bà cho rằng các nhà lãnh đạo cần có trách nhiệm hàn gắn đất nước thay vì kích động xung đột.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump tổ chức một buổi vận động tại Allentown, Pennsylvania, cùng ngày. Ông phát biểu với thông điệp chủ đạo: “Bạn có khá hơn so với bốn năm trước không?” Một đám đông hô vang “Không!” phản hồi lại. Trump cam kết sẽ “chấm dứt lạm phát, ngăn chặn tội phạm và mang lại giấc mơ Mỹ.”
Pennsylvania là một trong những bang chiến trường quan trọng, và sau sự kiện tại đây, ông Trump sẽ tiếp tục các buổi vận động ở North Carolina và Wisconsin. Trận chiến bầu cử 2024 càng trở nên gay gắt hơn khi hai ứng viên liên tiếp đẩy mạnh các chiến dịch thu hút sự ủng hộ của cử tri trong những ngày cuối trước cuộc bầu cử.


