Bí ẩn video tái xuất của Thủ tướng Israel: Người thật hay Deepfake?

Thủ tướng Netanyahu tung video dạo phố, uống cà phê để bác bỏ tin đồn thiệt mạng, nhưng dư luận vẫn tranh cãi và nghi ngờ đây là sản phẩm Deepfake do lỗi AI.

Giữa tâm điểm những thuyết âm mưu cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran, nhà lãnh đạo Israel đã liên tiếp tung ra các video nhằm trấn an dư luận. Theo Times of Israel, đoạn clip mới nhất dài 90 giây công bố ngày 16/3 ghi lại cảnh ông dạo bộ và trò chuyện cùng người dân tại vùng đồi Jerusalem. Trong trang phục cũ từ video trước đó, ông khuyến khích người dân giữ bình tĩnh, hít thở không khí trong lành nhưng không quên nhắc nhở việc ở gần các hầm trú ẩn.

download
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giơ hai tay trước ống kính để chứng minh mình có đủ 10 ngón, bác tin đồn video là sản phẩm AI. Ảnh: X

Trước đó, một đoạn video khác quay tại quán cà phê Sataf cũng được đăng tải để chế giễu tin đồn tử vong. Ông Netanyahu hài hước nói: "Tôi chết… vì cà phê" và giơ đủ 10 ngón tay trước ống kính để bác bỏ cáo buộc hình ảnh của mình là sản phẩm AI có 6 ngón tay. Tuy nhiên, thay vì dập tắt hoài nghi, đoạn clip này lại thổi bùng một cuộc tranh luận công nghệ gay gắt.

Nhiều người dùng mạng xã hội và thậm chí cả chatbot Grok trên X đã gắn nhãn đây là sản phẩm trí tuệ nhân tạo. Những điểm bất thường được chỉ ra bao gồm: tem thời gian ghi ngày 13/3, không trùng bối cảnh hiện tại, ly cà phê dường như trống rỗng, khuôn mặt biến đổi khi cúi xuống và túi áo vest bị biến dạng — những lỗi đặc trưng của công nghệ Deepfake.

Dù Văn phòng Thủ tướng khẳng định ông hoàn toàn khỏe mạnh và quán cà phê Sataf đã đăng ảnh xác nhận sự hiện diện của ông, làn sóng nghi ngờ vẫn chưa hạ nhiệt. Sự việc cho thấy một thực trạng đáng ngại: trong thời đại kỹ thuật số, ranh giới giữa sự thật và sản phẩm dàn dựng ngày càng trở nên mong manh, nhất là trong bối cảnh xung đột địa chính trị căng thẳng.

Bình luận