Các cuộc tấn công chủ yếu diễn ra tại thành phố Cali đô thị lớn thứ ba của quốc gia này và một số khu vực lân cận ở phía Tây Nam.
Theo cảnh sát trưởng quốc gia Carlos Fernando Triana, những kẻ tấn công được cho là các nhóm vũ trang địa phương, sử dụng bom cài trên xe, thiết bị bay không người lái và súng trường để thực hiện các đòn đánh nhắm vào đồn cảnh sát, trụ sở chính quyền và một số mục tiêu dân sự.
Tình hình an ninh nghiêm trọng này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu của trật tự công tại Colombia giữa lúc quốc gia này đang bước vào giai đoạn tranh cử đầy căng thẳng.

Chỉ ba ngày trước đó, ngày 7/6, Thượng nghị sĩ Fernando Uribe, ứng cử viên Tổng thống thuộc phe bảo thủ bị bắn hai phát vào đầu trong lúc đang vận động tranh cử tại thủ đô Bogota.
Mặc dù may mắn sống sót, vụ ám sát táo tợn này đã làm rung chuyển nền chính trị Colombia và ngay lập tức thu hút sự lên án mạnh mẽ từ nhiều quốc gia trong khu vực.
Một nghi phạm 15 tuổi đã bị bắt giữ tuy nhiên người này phủ nhận thực hiện vụ ám sát. Giới chức tin rằng đây là hành vi được thuê mướn và đang tiến hành điều tra sâu rộng để truy tìm các đối tượng đứng sau.
Trước làn sóng bạo lực leo thang, nhiều quốc gia Mỹ Latinh đã lên tiếng phản đối gay gắt. Mexico, Brazil, Peru, Chile, Uruguay, Venezuela và Argentina đều ra thông cáo chính thức bày tỏ phẫn nộ, đoàn kết với nhân dân Colombia, đồng thời nhấn mạnh bạo lực chính trị là không thể chấp nhận được trong một nền dân chủ hiện đại.