Trên mạng xã hội Facebook, ông Oli bày tỏ sự đau lòng trước cái chết của hàng chục người trẻ tuổi và kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện.
Ông Oli nhấn mạnh rằng bạo lực trong các cuộc biểu tình, ban đầu bùng phát vì lệnh cấm mạng xã hội, đã bị kích động bởi "những kẻ trà trộn".
"Chính phủ đã không ra lệnh nhắm vào người biểu tình và nổ súng," ông khẳng định, đồng thời cho biết thêm cần điều tra về việc "sử dụng loại súng tự động mà cảnh sát không có".
Lời phát biểu này ám chỉ sự tham gia của các phần tử không phải là lực lượng an ninh nhà nước trong bạo loạn.

Các cuộc biểu tình ban đầu nổ ra sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm mạng xã hội, nhưng nhanh chóng leo thang do sự phẫn nộ của người dân trước tình trạng tham nhũng và các vấn đề kinh tế kéo dài.
Làn sóng biểu tình này đã để lại hậu quả nặng nề, với tổng cộng 73 người thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị thương.
Trong đỉnh điểm của bạo loạn, đám đông đã cướp phá văn phòng chính phủ, đốt cháy một khách sạn mới khai trương và tấn công cả dinh thự của cựu Thủ tướng Oli. Tình hình an ninh bất ổn đã buộc ông Oli phải từ chức.
Hiện tại, Thủ tướng lâm thời Sushila Karki, cựu chánh án Tòa án Tối cao, đang được giao nhiệm vụ lập lại trật tự và giải quyết các yêu cầu của người biểu tình, hướng đến một tương lai không tham nhũng trước thềm cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong vòng sáu tháng tới.
Về phần mình, ông Oli hiện đang được quân đội bảo vệ và chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời nhiệm sở.


