Xuất hiện tại tòa với dáng vẻ gầy hơn, mái tóc đã bạc và được cắt ngắn, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, 64 tuổi, đã trải qua hơn 2 tháng giam giữ trong phòng biệt giam và vắng mặt từ đầu tháng 7 với lý do sức khỏe.
“Ngay cả việc tồn tại cũng đã khó khăn,” hãng tin Yonhap dẫn lời ông Yoon nói trước tòa.
Các cáo buộc mới bắt nguồn từ vụ việc tháng 1 năm nay khi ông Yoon bị đình chỉ chức vụ sau phán quyết luận tội của Quốc hội. Khi đó, ông đã cố thủ trong Dinh Tổng thống để ngăn lực lượng điều tra thi hành lệnh bắt giữ.
Một công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm hồi tháng 6 đã mở rộng điều tra, truy tố ông Yoon cùng nhiều cựu quan chức chính phủ và quân đội.
Luật sư của ông Yoon cho rằng lệnh bắt giữ không có giá trị pháp lý vì được ban hành bởi cơ quan điều tra không đủ thẩm quyền. Họ cũng đề nghị tòa cho ông tại ngoại, lập luận rằng nguy cơ bỏ trốn đối với ông Yoon là không có, và việc giam giữ cản trở khả năng tự bào chữa, đồng thời gọi vụ việc là một cuộc “săn phù thủy”.
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất hồi tháng 4 vì cáo buộc nổi loạn liên quan đến việc ban bố sắc lệnh thiết quân luật gây tranh cãi vào tháng 12/2024.
Ông Yoon nhiều lần khẳng định đây là quyền hợp pháp của Tổng thống và bác bỏ toàn bộ cáo buộc, gọi đây là hành động mang động cơ chính trị.
Hiện ông cũng đang đối mặt với cuộc điều tra khác liên quan đến cáo buộc tham nhũng của vợ ông - cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.
Nếu bị kết tội trong vụ án mới, ông Yoon có thể lĩnh hơn 3 năm tù giam. Riêng cáo buộc nổi loạn liên quan đến âm mưu thiết quân luật, mức án có thể lên tới tù chung thân hoặc tử hình.

