Bộ trưởng Majed Abu Ramadan cảnh báo hàng ngàn người khác cũng đang trong tình trạng nguy kịch nếu không được viện trợ khẩn cấp.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel vừa cho phép những xe viện trợ đầu tiên vào Gaza sau 11 tuần phong tỏa hoàn toàn. Tuy nhiên, theo giới chức Palestine và các tổ chức cứu trợ, lượng hàng viện trợ được phép tiếp cận hiện tại chỉ là “một phần rất nhỏ” so với nhu cầu thực tế.
Khi được hỏi về phát biểu trước đó của Trưởng Cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc, người nói với hãng tin BBC rằng có thể tới 14.000 trẻ sơ sinh ở Gaza tử vong nếu không có viện trợ, ông Abu Ramadan đáp: “Con số 14.000 là hoàn toàn có cơ sở, thực tế có thể còn cao hơn con số này.”

Israel áp đặt phong tỏa hoàn toàn Gaza từ tháng 3, cáo buộc rằng lực lượng vũ trang Hamas chiếm đoạt hàng cứu trợ để phục vụ chiến đấu - điều mà Hamas đã bác bỏ.
Vào đầu tháng này, một cơ quan giám sát an ninh lương thực toàn cầu ước tính khoảng nửa triệu người ở Gaza đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.
Theo Bộ trưởng Y tế Palestine, hiện chỉ còn khoảng 7 - 8 bệnh viện trong số 36 cơ sở y tế ở Gaza là còn hoạt động một phần. Ông nhấn mạnh hơn 90% kho dược phẩm đã cạn kiệt do bị phong tỏa.
"Nếu tính chính xác, chỉ có khoảng 90 đến 100 xe tải được cho vào Gaza, chủ yếu là khu vực nam và trung tâm," ông nói, và cho biết thêm: “Theo tôi được biết, số hàng đó chỉ là bột mì cung cấp cho các lò bánh, và không có thuốc men.”