Sau 25 năm tham gia chính trường mà không giữ chức vụ nào, ông Wilders được giao vai trò dẫn dắt các cuộc đàm phán để thành lập chính phủ liên minh, và có cơ hội trở thành thủ tướng.
Một cuộc thăm dò vào tối 22/11 cho thấy, đảng PVV của ông Wilders dẫn trước đối thủ gần nhất 10 ghế, là liên minh Lao động / Cánh Tả Xanh của chính trị gia Frans Timmermans.
Phát biểu sau cuộc bầu cử, ông Wilders nói: “Chúng tôi phải tìm cách đáp lại hy vọng của cử tri, đưa Hà Lan trở lại vị trí số một. Hà Lan sẽ được trả lại cho người Hà Lan, làn sóng tị nạn và di cư sẽ bị hạn chế."
Ông Wilders từng bị kết án vì phân biệt đối xử với người Maroc, sau khi hát tại một cuộc vận động tranh cử năm 2014. Khi ông hỏi đám đông rằng, họ muốn nhiều hay ít người nhập cư Maroc hơn? Người ủng hộ hô vang "Ít hơn!", ông Wilders trả lời: "Chúng tôi sẽ lo việc đó!"
Ông Wilders nói vào năm 2021, khi Tòa án Tối cao giữ nguyên bản án, rằng bản thân là nạn nhân của một cuộc săn phù thủy, và một hệ thống pháp luật bị phá vỡ.
Từng đưa ra những bình luận chống EU mạnh mẽ, ông đã tiết chế giọng điệu trong chiến dịch bầu cử, khi tìm cách đưa đảng của mình vào chính phủ. Ông sẽ phải làm việc với các đảng thân EU để thành lập liên minh.
Nhưng ông vẫn tuân thủ cách tiếp cận chống nhập cư nghiêm ngặt, ưu tiên người Hà Lan. Điều này giúp PVV giành được sự ủng hộ lớn nhất trong 17 năm tồn tại.
Ông từng nói trong 1 cuộc tranh luận trên truyền hình: “Thế là đủ rồi. Hà Lan không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta phải nghĩ đến người dân của mình trước tiên. Biên giới sẽ đóng cửa. Không có người tị nạn.”
Chuyên gia Willem Post của Viện nghiên cứu Clingendael tại Hà Lan nói: “Ông Wilders cho đến nay đã chứng minh là nhà vận động bầu cử giỏi nhất. Ngay cả đối thủ chính trị cũng thừa nhận điều đó. Ông ấy là người nói thẳng, hơi giống cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump."
Quan điểm cứng rắn của ông Wilders về đạo Hồi, khiến ông bị đe dọa giết, và phải sống dưới sự bảo vệ chặt chẽ của cảnh sát trong nhiều năm. Ông từng kêu gọi cấm nhà thờ Hồi giáo và kinh Quoran.
Những bình luận của ông đôi khi dẫn đến biểu tình bạo lực ở các quốc gia có đông dân số theo đạo Hồi, như Pakistan, Indonesia và Ai Cập.
Tự nhận là người hâm mộ Thủ tướng Hungary theo chủ nghĩa dân tộc Viktor Orban, ông Wilders không thân thiện với EU. Ông từng kêu gọi Hà Lan giành lại quyền kiểm soát biên giới, giảm các khoản thanh toán cho liên minh và ngăn chặn sự gia nhập của bất kỳ thành viên mới nào.
Ông Wilders cũng nhiều lần nói rằng, Hà Lan nên ngưng cung cấp vũ khí cho Ukraine, vì nước này cần vũ khí để tự vệ. Tuy nhiên, hiện không có đảng nào mà ông có khả năng thành lập chính phủ cùng, chia sẻ ý tưởng này.
Ông Wilders là một trong những nhân vật dễ nhận biết nhất ở Hà Lan, nhờ mái tóc nhuộm vàng, nhưng ít người biết về cuộc sống riêng tư của ông, ngoại trừ việc ông kết hôn với một phụ nữ gốc Hungary và có hai con mèo.
Trong một chương trình truyền hình cho trẻ em vào tuần trước, ông Wilders cho biết bản thân rất thích chơi trò "Mario Kart" trên PlayStation và đọc truyện tranh “vịt Donald”.




