Gần 1.400 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Indonesia

Quân đội Indonesia đã mở rộng các hoạt động cứu trợ tại 3 tỉnh trên đảo Sumatra - những nơi bị tàn phá nặng nề bởi lũ quét, sạt lở đất và hàng ngàn người vẫn chưa thể tiếp cận viện trợ.

Quân đội Indonesia đã mở rộng các hoạt động cứu trợ tại 3 tỉnh trên đảo Sumatra là Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra. Đây là nơi bị tàn phá nặng nề bởi lũ quét và sạt lở đất, khi hàng ngàn người dân vẫn bị mắc kẹt, không thể tiếp cận viện trợ của chính phủ.

Tính đến tối 5/12, số người thiệt mạng do cơn bão tuần trước đã tăng lên 867, trong khi 521 người vẫn mất tích, theo số liệu của chính phủ. Bão lũ cũng khiến khoảng 200 người thiệt mạng tại miền nam Thái Lan và Malaysia.

Thiếu tướng Freddy Ardianzah cho biết quân đội đã dựng ít nhất 10 cầu tạm nhằm nối lại các tuyến đường bị phá hủy, giúp vận chuyển lương thực và hàng cứu trợ tới các khu vực bị cô lập.

“Việc xây dựng các cây cầu này rất quan trọng để phân phối hậu cần. Nhiều tuyến đường vẫn bị chặn nên hàng cứu trợ chưa thể đến tay người dân,” ông Freddy Ardianzah nói.

Quân đội cũng triển khai hệ thống lọc nước di động sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược để biến nước ô nhiễm thành nước uống được, đồng thời tiếp tục thả hàng cứu trợ bằng đường không.

X5BIR2FMLZJLTIN2E4FZ6MVVMI
Người dân vùng lũ nhận hàng cứu trợ ở tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 5/12/2025 - Ảnh: REUTERS
K6LKSGQTVBPGXI4TXNMYX3CUYI
Những con bò chết vì lũ nằm trên đường sau khi lũ rút ở tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 5/12/2025 - Ảnh: REUTERS
RICRMHQ44VITLHX6U45NJP6NPA
 Lớp bùn dày đặc còn lại sau khi lũ rút ở Indonesia - Ảnh: REUTERS

Bà Bunga, 40 tuổi, sống tại Aceh Tamiang, cho biết bà khó khăn trong việc tìm nước sạch và tã lót cho con nhỏ mới 5 tháng tuổi. Gia đình bà bị mắc kẹt trên tầng hai suốt 1 tuần và chính quyền địa phương vẫn chưa thể hỗ trợ.

“Chính phủ cần linh hoạt hơn trong việc cấp cứu y tế, thực phẩm, nước sạch… Con tôi đã 10 ngày chưa được tắm,” Reuters trích lời bà Bunga nói.

Tại một tòa nhà 3 tầng dùng làm nơi trú ẩn, ông Muhammad Asan, 60 tuổi, chứng kiến vợ mình tử vong do bệnh tiểu đường kéo dài vì không thể mang theo thuốc khi chạy lũ.

“Không có điều trị y tế… Không có thuốc,” ông nói, và cho biết thi thể vợ vẫn còn trong tòa nhà vì không có nơi chôn cất.

Chính quyền địa phương trên đảo Sumatra đã kêu gọi chính phủ trung ương ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để giải phóng thêm ngân sách cho các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ.

Tổng thống Prabowo Subianto trước đó nói rằng tình hình đang cải thiện và các biện pháp hiện tại là đủ. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka đã đưa ra quan điểm khác sau chuyến thị sát hôm 4/12.

“Tôi xin lỗi. Các bạn không đơn độc, người dân Sumatra không đơn độc,” trích tuyên bố của Phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka. Ông cũng cam kết chính phủ sẽ bảo đảm người dân tại các trung tâm sơ tán được chăm sóc đầy đủ.

Bình luận