Đây là một trong những nghi thức cao nhất của Giáo hội Công giáo, dành riêng cho người đứng đầu Vatican, được thực hiện trong ngày lễ Phục sinh.
Trước hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường, giọng ông khàn và yếu nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn thông điệp: “Anh chị em thân mến. Chúc mừng lễ Phục sinh.” Phía dưới, cộng đoàn giáo dân đồng thanh vang lên: “Đức Giáo hoàng muôn năm.”
Thông điệp Phục sinh sau đó được một trợ tá đọc thay Giáo hoàng, trong đó ông kêu gọi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và cầu nguyện cho hòa bình tại các điểm nóng như Lebanon, Syria, Yemen, Ukraine và Myanmar.

Điều đáng chú ý là trong những ngày cuối đời, dù vừa hồi phục sau cơn bạo bệnh và được bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi, Giáo hoàng Francis vẫn kiên quyết thực hiện các hoạt động mục vụ. Tối 19/4, ông thực hiện cuộc gọi cuối cùng tới Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng Kito hữu tại vùng chiến sự.
Linh mục Gabriel Romanelli, người nhận cuộc gọi cuối cùng của Giáo hoàng, kể lại: “Ngài cảm ơn chúng tôi vì những gì chúng tôi đã làm ở đây. Ngài ban phúc lành và cầu nguyện cho tất cả người dân ở Gaza.”
Không dừng lại ở đó, vào ngày 17/4 – thứ năm Tuần Thánh – Giáo hoàng vẫn đến thăm một nhà tù ở Rome như thông lệ hàng năm. Dù không đủ sức chủ trì thánh lễ và rửa chân cho tù nhân, ông vẫn dành 30 phút trò chuyện cùng những người bị giam giữ.
Trong ngày Chủ nhật Phục sinh 20/4, sau lễ ban phúc lành, Giáo hoàng còn đi xuyên quảng trường bằng xe mui trần để người dân có thể nhìn thấy và vẫy tay chào ông. Hình ảnh vị Giáo hoàng tuổi 87, tay chậm rãi giơ cao, gương mặt mệt nhưng hiền từ, đã khắc sâu vào tâm trí hàng triệu tín hữu.
Trước đó một ngày, Giáo hoàng còn gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Vatican. Cuộc gặp này, theo giới chức Tòa thánh, diễn ra trong không khí thân tình, thể hiện vai trò đối thoại quốc tế mà ông duy trì cho đến giây phút cuối cùng.
Giáo hoàng Francis là vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo, người đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh và dòng Tên. Suốt hơn một thập kỷ tại vị, ông đã không ngừng thúc đẩy các giá trị hòa bình, khiêm nhường, và gần gũi với người nghèo, người bị lãng quên trong xã hội hiện đại.
Sự ra đi của ông không chỉ để lại khoảng trống trong lòng 1,3 tỉ tín hữu Công giáo, mà còn là sự mất mát của cả thế giới – nơi luôn cần tiếng nói nhân ái và đầy bao dung như ông. Giáo hoàng Francis đã sống trọn vẹn với tinh thần phục vụ, cho đến hơi thở cuối cùng.