1.760 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po - vụ hỏa hoạn gây chết người nhiều nhất ở Hong Kong trong nhiều thập kỷ - đã nhận khoản hỗ trợ khẩn cấp 10.000 đô la Hong Kong (HKD), tương đương 1.284 USD.
Gia đình có người tử vong được nhận thêm 200.000 HKD; và các trường học tại Tai Po sẽ nhận tối đa 100.000 HKD để hỗ trợ học sinh.
Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Thanh niên Clarence Leung Wan-ching xác nhận ngày 1/12, trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách giảm bớt áp lực trả nợ thế chấp cho các chủ hộ.
Chính quyền đã công bố loạt gói hỗ trợ sau vụ cháy khiến 146 người thiệt mạng, bao gồm khoản chi một lần trị giá 10.000 HKD cho mỗi hộ và trợ cấp sinh hoạt 50.000 HKD.
“Chúng tôi đã nhận hơn 1.900 đơn và đã giải ngân khoản hỗ trợ khẩn cấp 10.000 HKD cho 1.760 hộ dân,” ông Leung nói.
Mỗi gia đình có người thiệt mạng sẽ được nhận 200.000 HKD cùng hỗ trợ từ chính quyền trong toàn bộ quá trình lo hậu sự. Các trường học tại Tai Po cũng được cấp 50.000 - 100.000 HKD để hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng.
Ông Leung cho biết chính quyền đã triển khai mô hình “mỗi hộ một nhân viên xã hội” để tiếp nhận hồ sơ và phân bổ các khoản hỗ trợ.
Khoảng 2.100 người đã được sắp xếp tạm thời vào các cơ sở lưu trú như nhà tạm trú và khách sạn. Cục Nhà ở Hong Kong cũng huy động 2.000 căn nhà tạm trú hoặc nhà thuộc quỹ nhà ở xã hội của thành phố để bố trí dài hạn cho cư dân bị mất nhà.
Ông Wilson Or Chong-shing, thành viên Ủy ban Nhà trợ cấp thuộc Cơ quan Quản lý Nhà ở, cho biết cơ quan đã làm việc với các ngân hàng nhằm giảm gánh nặng tài chính cho các chủ hộ chưa hoàn tất phí đất.
“Cơ quan Quản lý Nhà ở đã liên hệ các tổ chức tài chính để xem xét gia hạn thời gian trả nợ gốc và lãi,” ông cho biết, đồng thời khuyến nghị chủ hộ nên liên hệ trực tiếp ngân hàng để được hướng dẫn cụ thể.
Sáng 1/12, hàng dài người dân vẫn đến khu vực công viên Kwong Fuk gần hiện trường để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Một số cúi đầu, cầu nguyện và dành một phút mặc niệm.
Chị Ng, 36 tuổi, nhân viên bán thời gian, đã đến lúc 9h sáng cùng chị của mình để đặt hoa tưởng niệm. “Tôi không thể diễn tả được cảm xúc,” chị Ng nói. Chị cũng cho biết bản thân từng tới Tai Po ngay trong đêm xảy ra cháy để mang nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân.
Hai chị em cũng ghé Trạm cứu hỏa Sha Tin để tưởng niệm lính cứu hỏa Ho Wai-ho, người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Còn ông Wong, 70 tuổi, sống gần Wang Fuk Court và làm trong ngành xây dựng, cho biết ông đến sớm để tưởng niệm. “Hôm qua nhiều người quá, nên hôm nay tôi tranh thủ ghé trước giờ đi làm,” ông nói.
