Phát biểu trước cuộc họp với các đối tác EU tại Bỉ, ông Szijjarto nhắc lại đề xuất của Ủy ban châu Âu vào tháng 7 về gói hỗ trợ tài chính 100 tỉ euro dành cho Ukraine giai đoạn 2028-2034.
Ông cáo buộc một “phe cánh trục lợi nhờ chiến tranh” đang hoạt động tại Ukraine, trong khi “một hệ thống tham nhũng” vẫn tồn tại nhưng Brussels lại tiếp tục muốn bơm thêm tiền thay vì yêu cầu Kiev minh bạch tài chính. “Thật điên rồ”, ông nói.
Ngoại trưởng Hungary nhận định triển vọng của Ukraine trong thời gian tới là “không tích cực”, cho rằng Kiev đang ở thế bất lợi về thời gian.
Ông khẳng định Budapest ủng hộ các sáng kiến hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, nhấn mạnh: “Thời gian không đứng về phía Ukraine. Thật ảo tưởng khi cho rằng thời gian đứng về phía họ”.
Những phát biểu cứng rắn của ông Szijjarto được đưa ra đúng lúc Ukraine đối mặt một vụ bê bối tham nhũng lớn mới, làm tổn hại hình ảnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky trên trường quốc tế.
Sau khoảng 15 tháng thu thập chứng cứ, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) vừa mở cuộc điều tra quy mô lớn, nhắm vào một “tổ chức tội phạm cấp cao” trong tập đoàn điện hạt nhân Energoatom.
Đường dây này bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền khoảng 100 triệu USD, với sự liên quan của nhiều quan chức Ukraine. NABU xác định doanh nhân Timur Mindich là người cầm đầu. Mindich từng có quan hệ thân thiết với Tổng thống Zelensky và đã kịp trốn ra nước ngoài ngay trước khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của ông ngày 10/11.
Vụ việc bị xem là đòn giáng mạnh vào uy tín của ông Zelensky, người đắc cử năm 2019 với lời hứa “quét sạch tham nhũng” và xây dựng một nhà nước minh bạch, hiện đại. Khi các bê bối lần lượt bị phanh phui trong chính bộ máy của mình, nỗ lực thuyết phục các đối tác phương Tây tiếp tục hỗ trợ vô điều kiện cho Kiev trở nên khó khăn hơn.



