Chờ...

Iran tố Israel dùng bom “phá boongke” của Mỹ để không kích Lebanon

LIBAN - Ngày 27/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cáo buộc Israel sử dụng một số quả bom “‘phá boong ke” của Mỹ để tấn công Beirut.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Trung Đông, nhà ngoại giao này cho biết ngay trong sáng 27/9, Israel đã sử dụng một số tên lửa phá boong ke nặng hơn 2 tấn do Mỹ chuyển giao để tấn công các khu dân cư ở Beirut.

Một quan chức cấp cao của Israel bình luận, các chỉ huy cấp cao của Hezbollah là mục tiêu trong cuộc không kích của Israel vào trụ sở chính của nhóm này ở vùng ngoại ô Beirut ngày 27/9.

Israel cho rằng còn quá sớm để nói rằng cuộc tấn công có tiêu diệt được thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah hay không.

beirut-lebanon
Khói bốc lên trên vùng ngoại ô phía nam Beirut, Liban - Ảnh: Reuters

Khi được hỏi phải mất bao lâu để xác định số phận của Nasrallah, vị quan chức cấp cao của Israel cho biết: “Chắc chắn nếu ông ta còn sống, bạn sẽ biết ngay lập tức. Nếu ông ta đã chết, có thể mất một thời gian.”

Người này cũng khẳng định: “Điều quan trọng nhất mà chúng tôi đã làm là cố gắng loại bỏ khoảng một nửa năng lực tên lửa và rocket mà họ đã xây dựng trong 30 năm qua với Iran, chỉ trong vài giờ. Và chúng tôi đã làm được.”

Theo AFP, trong ngày 27/9, hàng ngàn người Iran đã biểu tình tại thủ đô Tehran và các thành phố khác để lên án các cuộc tấn công của Israel vào Liban và Gaza.

Những người biểu tình mang theo chân dung của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cũng như cờ Palestine và Hezbollah, hô các khẩu hiệu: “Israel bị tiêu diệt. Liban chiến thắng.” Những người biểu tình cũng đốt cờ Israel và Mỹ.