Iran tuyên bố đã bắn 4 tên lửa đạn đạo trúng tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ trong đòn đáp trả sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tử vong. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói với Al Jazeera rằng các tên lửa không đánh trúng mục tiêu và con tàu vẫn hoạt động bình thường, không ghi nhận thiệt hại.
Tháng 1, USS Abraham Lincoln cùng 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường được điều đến Trung Đông nhằm tăng cường hiện diện hải quân Mỹ. Sau đó, Washington tiếp tục triển khai tàu sân bay USS Gerald R Ford – được mô tả là lớn nhất thế giới – cùng 4 tàu khu trục khác từ vùng biển Caribe tới khu vực và hiện neo đậu ở Địa Trung Hải.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của họ đã tấn công một tàu hộ vệ lớp Jamaran của Iran, khiến con tàu chìm tại một bến ở Chah Bahar, vịnh Oman.
Trong diễn biến khác, có thông tin cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran. Đòn tấn công được cho là nhắm vào dinh thự của ông tại Narnak, phía Đông Bắc thủ đô, khiến ông và một số vệ sĩ tử vong. Truyền thông quốc tế nhận định vụ không kích có thể diễn ra cuối ngày 28/2.
Thông tin này xuất hiện sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ tấn công Iran "với lực lượng chưa từng thấy trước đây" nếu Tehran trả đũa sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao. Quân đội Mỹ cho biết 3 binh sĩ thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong chiến dịch chống Iran.
Tại Israel, cơ quan cứu hộ thông báo số người chết trong vụ Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Beit Shemesh đã tăng lên 10. Ít nhất 27 người bị thương, trong đó 2 trường hợp nguy kịch.
Bộ Y tế Kuwait cho hay một người thiệt mạng và 32 người bị thương "do những diễn biến hiện tại trong khu vực", đồng thời đặt các đội ngũ y tế trong tình trạng báo động cao. Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bộ Quốc phòng nước này cho biết 3 người chết và 58 người bị thương kể từ khi Iran phát động chiến dịch trả đũa.
Theo Bộ Quốc phòng UAE, nước này phát hiện 165 tên lửa đạn đạo, phá hủy 152 quả và đánh chặn 2 tên lửa hành trình. Trong tổng số 541 máy bay không người lái của Iran bị phát hiện, 506 chiếc đã bị đánh chặn và tiêu diệt.
Liên quan nỗ lực ngoại giao, Bộ Ngoại giao Oman cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói với người đồng cấp Oman Badr bin Hamad Al Busaidi rằng Tehran sẵn sàng cho bất kỳ "nỗ lực nghiêm túc nào nhằm giảm leo thang". Oman gần đây đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ, và ông Al Busaidi đã gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Washington hôm 27-2.
Không lâu sau, Tổng thống Donald Trump nói giới lãnh đạo mới của Iran muốn trao đổi với chính quyền của ông và ông đồng ý đối thoại. Trả lời The Atlantic, ông Trump cho biết: "Họ muốn nói chuyện và tôi đã đồng ý nói chuyện, vì vậy tôi sẽ nói chuyện với họ. Họ lẽ ra nên làm điều đó sớm hơn. Đáng lẽ họ nên đưa ra những điều vốn dĩ rất thực tế và dễ thực hiện từ sớm. Họ đã chần chừ quá lâu". Ông không nêu thời điểm cụ thể.
Trước đó, theo Fox News, ông Trump nói "48 lãnh đạo Iran đã thiệt mạng" trong các đợt không kích của Mỹ và Israel. Cùng ngày 1/3, quân đội Israel thông tin đòn tấn công mở màn ngày 28/2 khiến 40 chỉ huy cấp cao Iran thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Khamenei.
Ngày 13, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thư cho Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất về vụ ám sát" nhằm vào ông Khamenei và cho rằng hành động này "vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức của nhân loại và luật pháp quốc tế".
Trung Quốc cũng lên án vụ hạ sát, cho rằng đây là "sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Iran, vi phạm mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế". Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi "ngừng ngay lập tức hoạt động quân sự".

