Truyền thông Israel công bố hình ảnh các vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực này, cùng lúc đó, kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành cho biết nhiều nhà máy điện và nhà máy xi măng tại Sanaa cũng bị trúng bom.
Trước khi mở màn chiến dịch, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát cảnh báo sơ tán dân thường tại Yemen cho thấy mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng và nhấn mạnh tính đáp trả trong hành động quân sự lần này.
Nguyên nhân chính được cho là để trả đũa loạt tấn công của lực lượng Houthi vào lãnh thổ Israel, bao gồm cả cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv ngày 4/5 khiến 8 người bị thương và buộc nhiều chuyến bay bị đình trệ.

Chỉ trong ngày 5/5, Israel điều động khoảng 20 chiến đấu cơ, thả ít nhất 50 quả bom xuống các mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen, đặc biệt là khu cảng Hodeidah và nhà máy xi măng ở thành phố Bajil. Một quan chức Mỹ xác nhận chiến dịch không kích lần này có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội Mỹ.
Phía Houthi cho biết các cuộc không kích đã khiến 43 người thương vong, trong đó có 4 người thiệt mạng và 39 người bị thương. Đặc biệt, cảng Hodeidah nơi nhập khẩu khoảng 80% thực phẩm vào Yemen bị đánh trúng làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia này.
Kể từ khi xung đột tại Dải Gaza leo thang cuối năm 2023, Houthi đã tăng cường phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và các tàu thương mại tại Biển Đỏ. Nhóm này tuyên bố các hành động quân sự là để thể hiện sự ủng hộ với người Palestine và phản đối chiến dịch của Israel ở Gaza.