Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tại Liban.
Theo thông tin từ các nhân chứng và nguồn tin an ninh, cuộc không kích đã gây ra một tiếng nổ lớn, tấn công trực tiếp vào một tòa nhà trong khu Bachoura, gần tòa nhà Quốc hội Liban. Đám cháy và khói lớn bốc lên từ khu vực ngoại ô phía nam của Beirut, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn tại thủ đô này.
Giới chức y tế Liban đã nhanh chóng vào cuộc, xác nhận thiệt hại về nhân mạng và cứu chữa những người bị thương sau vụ tấn công. Hiện tại, các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân có thể còn bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.
Theo các quan chức an ninh Liban, ngoài cuộc tấn công ở trung tâm Beirut, Israel cũng đã phóng ba tên lửa khác nhắm vào khu vực ngoại ô phía nam Dahiyeh, nơi mà thủ lĩnh Hezbollah - ông Hassan Nasrallah, đã thiệt mạng vào tuần trước. Đây là khu vực đã hứng chịu hàng chục cuộc tấn công từ Israel chỉ trong vài ngày qua, với nhiều tiếng nổ lớn vang lên trong đêm.
Tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia này đang leo thang nghiêm trọng, đặc biệt sau khi Iran phóng hơn 180 tên lửa vào lãnh thổ Israel vào ngày 2/10. Quân đội Israel cho biết tám binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại phía nam Liban trong ngày hôm đó, trong khi các đơn vị bộ binh và thiết giáp của Israel vẫn đang tiến hành các hoạt động trên bộ tại Liban.
Theo Bộ Y tế Liban, trong vòng 24 giờ qua, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng tại các khu vực miền nam và trung tâm Liban. Con số thương vong không ngừng gia tăng khi xung đột giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang.
Thủ tướng tạm quyền của Liban, ông Najib Mikati, cho biết có tới 1,2 triệu người dân Liban đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh các cuộc tấn công từ Israel. Chính phủ Liban cũng thống kê rằng hơn 1.900 người đã thiệt mạng và hơn 9.000 người bị thương trong gần một năm căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah.
