Khi thần chết ra tay… giải cứu

(VOH) - Một bé gái hơn 10 tháng tuổi người Ấn Độ bất ngờ bị tuột khỏi tay mẹ rơi xuống đường ray, khi xe lửa đang lao nhanh tới….Nhưng, dường như đã được thần chết “giải cứu".

Bé gái không hề hấn gì, không một chút xây xát nhỏ nào. Nguyên nhân là khi bị tuột khỏi tay mẹ, bé nằm gọn lỏn trong lòng đường ray xe lửa, khi xe lao tới chỉ cán trên đường ray.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, khi xe lửa sắp vào ga, thì dòng người chen lấn, xô đẩy để được lên tàu đã khiến cha mẹ cô bé này làm tuột con xuống đường ray xe lửa, thì cũng là lúc xe lửa lao tới tại một nhà ga thuộc thành phố Mathura. Khi đó, ai cũng kinh hãi và đoán chắc cô bé không thể nào tránh khỏi.

Nhưng thật kỳ diệu, bé đã sống sót thần kỳ và không hề bị thương tích nào.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ khi vào nơi đông người, nên cẩn thận ôm chặt con để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.