Một lời tiên đoán được cho là của nhà ngoại cảm mù người Bulgaria Baba Vanga đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu xem xét công bố các tài liệu liên quan đến người ngoài hành tinh.
Theo các nguồn truyền miệng, Baba Vanga từng dự báo rằng vào tháng 11/2026, nhân loại sẽ lần đầu tiên tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Bà được cho là mô tả một con tàu vũ trụ khổng lồ tiến vào khí quyển Trái Đất, mang theo bằng chứng “không thể phủ nhận” về sự sống ngoài hành tinh, song không nói rõ mục đích của con tàu này.
Sự việc thu hút sự quan tâm trở lại khi ông Trump chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ và các cơ quan liên quan khởi động quy trình xác định và công bố các tài liệu chính phủ về người ngoài hành tinh và sự sống ngoài Trái Đất. Ông nhấn mạnh mọi thông tin liên quan đến vấn đề “phức tạp nhưng quan trọng” này sẽ được xem xét công bố.
Trước đó, Lầu Năm Góc từng ghi nhận nhiều báo cáo về các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP) tại Mỹ và trên thế giới.
Động thái của ông Trump được đưa ra ít ngày sau khi cựu Tổng thống Barack Obama gây chú ý với phát biểu về khả năng tồn tại của người ngoài hành tinh. Sau đó, ông Obama đính chính rằng vũ trụ rộng lớn khiến khả năng tồn tại sự sống ở nơi khác là cao, song khoảng cách giữa các hệ sao quá xa khiến khả năng tiếp xúc là rất thấp, đồng thời ông không thấy bằng chứng nào về việc con người từng tiếp xúc với nền văn minh ngoài Trái Đất trong nhiệm kỳ của mình.
Baba Vanga, tên khai sinh là Vangeliya Pandeva Dimitrova, sinh năm 1911 và mất năm 1996, được mệnh danh là “Nostradamus của vùng Balkan”. Bà mất thị lực năm 12 tuổi sau khi gặp một cơn lốc xoáy và được cho là có khả năng ngoại cảm từ đó. Tuy nhiên, bà không để lại bản ghi chép chính thức nào; phần lớn các lời sấm truyền được thuật lại qua người thân và những người ủng hộ.
Những người tin tưởng cho rằng bà từng dự đoán đúng một số biến cố lớn như vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 hay việc ông Obama đắc cử năm 2008. Tuy vậy, nhiều dự báo khác được cho là của bà đã không trở thành hiện thực, trong đó có lời tiên đoán về chiến tranh hạt nhân giai đoạn 2010-2016.
Hiện các thông tin liên quan đến lời tiên tri năm 2026 vẫn chỉ dừng ở mức truyền miệng, chưa có bằng chứng xác thực.

