Lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng ở New Zealand, nhiều trường học phải đóng cửa

Nhiều tuyến đường ở Đảo Nam của New Zealand vẫn đang bị phong tỏa, các trường học buộc phải đóng cửa và hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bị cô lập sau đợt mưa lớn kéo dài và sạt lở đất.

Sau một cuối tuần hứng chịu mưa lớn và sạt lở đất, các vùng Tasman và Nelson ở phía bắc Đảo Nam - hòn đảo lớn nhất của New Zealand -  đang bước vào giai đoạn dọn dẹp khẩn cấp.

Nhiều tuyến đường bị phong tỏa, trường học buộc phải đóng cửa và hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bị cô lập.

Đây là đợt mưa lớn thứ hai trong vòng 2 tuần tấn công khu vực, khiến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tái diễn và đặt ra thách thức lớn cho lực lượng cứu hộ địa phương.

Thị trưởng vùng Tasman, ông Tim King, cho biết khoảng 40 người đã phải qua đêm trong các trung tâm lánh nạn, trong khi nhiều người khác tạm trú tại nhà người thân do nhà cửa bị hư hại.

“Tôi đoán có hàng trăm căn nhà mà ít nhất là việc ra vào rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể tiếp tục ở được nữa,” ông King nói.

f5fad834-new-zealand-flood-1
Lực lượng cứu hộ vùng Tasman và Nelson đang tiếp cận các ngôi nhà bị cô lập do lũ lụt - Ảnh: FMT

Giới chức ứng phó khẩn cấp cho biết trong ngày Chủ nhật 13/7, họ đã kiểm tra tình trạng của 417 căn nhà bị ảnh hưởng và lên kế hoạch tiếp cận thêm hơn 400 căn khác trong hôm nay 14/7 để đánh giá mức độ thiệt hại.

Tình trạng mưa lớn khiến ít nhất 51 tuyến đường trong khu vực bị đóng hoàn toàn, gây tê liệt giao thông. Nhiều trường học buộc phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên.

Bình luận