Gần 5 tuần sau khi Mỹ phối hợp Israel mở chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran sáng 28/2, 5 mục tiêu do Tổng thống Donald Trump đề ra vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Trong thông điệp công bố vài giờ sau đợt tấn công, ông tuyên bố Washington hành động để "bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa từ Iran". Nhà lãnh đạo Mỹ đặt ra khung thời gian 4-5 tuần để hoàn thành các mục tiêu này. Tuy nhiên, khi cuộc chiến sắp bước vào tuần thứ 6, các mục tiêu này đều đang dang dở.
Mục tiêu đầu tiên là xóa sổ chương trình tên lửa của Iran. Ngày 1/4, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hơn 12.300 mục tiêu tại Iran đã bị tập kích từ khi xung đột bùng phát, nhiều bệ phóng, tên lửa đạn đạo và cơ sở sản xuất bị phá hủy. Ông Trump khẳng định "Tên lửa của họ đã gần như cạn kiệt hoặc bị vô hiệu hóa".
Tuy nhiên, theo New York Times, nhiều tên lửa và bệ phóng của Iran vẫn còn nguyên do được cất giấu trong hầm ngầm. Ngay sau bài phát biểu ngày 1/4 của ông Trump, Tehran phóng loạt tên lửa thứ ba trong hơn ba giờ vào Israel. Iran cũng tiếp tục sử dụng UAV các mục tiêu tại Trung Đông để đáp trả, gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng như nhà máy luyện kim, lọc nước biển và nhà máy điện.
Mục tiêu tiếp theo là xóa sổ hải quân Iran. CENTCOM thông tin đến 1/4, hơn 155 tàu Iran bị phá hủy hoặc hư hại, trong khi ông Trump tuyên bố hải quân và không quân Iran đã "biến mất". Đáng chú ý, đầu tháng 3, tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi Mark 48 đánh chìm khu trục hạm IRIS Dena ngoài khơi Sri Lanka, khiến ít nhất 80 trong số 180 người trên tàu thiệt mạng.
Dù vậy, New York Times nhận định lực lượng Mỹ - Israel mới chỉ làm suy yếu phần lớn hải quân Iran. Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn có khả năng đe dọa tàu thuyền qua eo biển Hormuz, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng qua tuyến hàng hải này.
Về mục tiêu vô hiệu hóa các lực lượng ủy nhiệm, ông Trump ngày 28/2 tuyên bố sẽ khiến các nhóm được Iran hậu thuẫn tại Trung Đông "không thể tiếp tục gây bất ổn cho khu vực hoặc thế giới và tấn công lực lượng chúng tôi". Ông cũng nhấn mạnh sẽ không để những lực lượng này dùng thiết bị nổ tự chế (IED) để "sát hại và gây thương tích nghiêm trọng cho hàng nghìn người, trong đó có nhiều công dân Mỹ".
Tuy nhiên, các nhóm thuộc "Trục Kháng chiến" do Iran hậu thuẫn vẫn hoạt động sau hơn một tháng giao tranh. Một số dân quân Iraq thân Iran phóng rocket và UAV vào các cơ sở ngoại giao Mỹ, còn nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon vẫn tồn tại dù bị Israel tấn công nhiều năm. Hiện các nhóm này chủ yếu sử dụng rocket và UAV để tập kích các mục tiêu liên quan đến lợi ích của Mỹ, trong đó mối đe dọa từ UAV được đánh giá khó đối phó hơn IED.
Một mục tiêu khác là bảo đảm Iran "không bao giờ sở hữu vũ khí nguyên tử". Dù tình báo Mỹ cho rằng Tehran chưa quyết định phát triển vũ khí hạt nhân trước xung đột, Nhà Trắng coi kho uranium làm giàu cao của Iran là bằng chứng về tham vọng này. Iran bác bỏ và khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
Chiến dịch do ông Trump ra lệnh hồi tháng 6/2025 đã gây hư hại nghiêm trọng ba cơ sở hạt nhân quan trọng. Tuy nhiên, giới chức Mỹ nhận định lượng lớn uranium làm giàu cao vẫn nằm sâu trong các đường hầm chưa thể xử lý. CNN dẫn nguồn tin cho hay mọi kế hoạch thu giữ số uranium này sẽ đòi hỏi triển khai lực lượng đặc nhiệm vào Iran, tiềm ẩn rủi ro lớn. Ngày 1/4, ông Trump nói "không quan tâm" đến việc thu giữ số uranium do chúng nằm sâu dưới lòng đất.
Về thay đổi chế độ, ông Trump từng kêu gọi người dân Iran ra đường "giành lấy chính quyền" sau khi bom đạn ngừng rơi và coi đây là "cơ hội duy nhất trong nhiều thế hệ". Theo New York Times, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng cam kết có thể thúc đẩy một cuộc nổi dậy để lật đổ chính quyền Iran. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thành hiện thực, khi không có dấu hiệu nào về một phong trào nổi dậy quy mô lớn trong lòng Iran.
Sau đó, ông Trump cho rằng Iran đã "thay đổi chế độ" khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền Iran vẫn mang tính thần quyền và tiếp tục lập trường chống Mỹ. Mojtaba Khamenei, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, là con trai của ông Ali Khamenei và có lập trường thậm chí còn cứng rắn hơn cha.
Gần đây, ông Trump còn đề cập mục tiêu "giành lấy dầu ở Iran", nhưng thừa nhận người dân Mỹ muốn sớm kết thúc chiến sự.
Ngày 1/4, ông nói "tổng thống chế độ mới của Iran, người ít cực đoan hơn và thông minh hơn nhiều những người tiền nhiệm, vừa đề nghị Mỹ ngừng bắn! Chúng tôi sẽ xem xét điều đó khi eo biển Hormuz được mở cửa, tự do và thông thoáng". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei sau đó bác bỏ, cho rằng tuyên bố này là "sai và vô căn cứ".
