Theo thông tin từ CNN, tổng giá trị số sản phẩm lên tới 9,7 triệu USD, phần lớn được dán nhãn của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Dù có hạn sử dụng kéo dài tới năm 2031, toàn bộ số thuốc hiện đang lưu trữ tại một kho hàng ở Geel, Bỉ, chờ tiêu hủy theo yêu cầu từ Bộ Ngoại giao Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Tammy Bruce xác nhận đây là quyết định sơ bộ nhưng khẳng định tình hình có thể thay đổi hàng ngày. Việc tiêu hủy lượng thuốc này do chứa hormone liều cao, đòi hỏi quy trình kiểm soát nghiêm ngặt với chi phí xử lý ước tính khoảng 167.000 USD.
Lý do chính thức được đưa ra là nhằm tuân thủ các thay đổi chính sách từ chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn siết chặt tài trợ liên bang cho các chương trình sức khỏe sinh sản có liên quan đến biện pháp tránh thai, nhất là ở nước ngoài.
Một số quan chức Mỹ còn gọi đây là "thuốc có khả năng gây sẩy thai" dù Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG) đã phản bác và khẳng định không có thuốc tránh thai nào gây sẩy thai theo nghĩa khoa học.
Giới chuyên gia và nhiều tổ chức nhân đạo chỉ trích gay gắt kế hoạch này, gọi đó là hành động “lãng phí tiền thuế trắng trợn” nhất là trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thiếu hụt nghiêm trọng thuốc tránh thai và phương tiện kế hoạch hóa gia đình.
Một số tổ chức quốc tế như MSI Reproductive Choices đã đề xuất tài trợ chi phí vận chuyển để tái phân phối thuốc đến các vùng cần thiết nhưng bị phía Mỹ từ chối mà không giải thích lý do.
Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen cũng đã cử đại diện tới kho hàng tại Bỉ để đánh giá tình hình và đang thúc đẩy một dự luật cấm tiêu hủy thuốc tránh thai nếu chưa thử mọi giải pháp sử dụng lại.



