Nạn nhân là ông Ryan Clinkunbroomer, 30 tuổi, phó cảnh sát trưởng quận Los Angeles đông dân nhất nước Mỹ, thuộc bang California.
Ông Clinkunbroomer bị bắn chết khi đang trong xe làm nhiệm vụ tuần tra bên ngoài trụ sở cảnh sát thành phố Palmdale vào khoảng 18 giờ ngày 16/9 (giờ địa phương). Ông Clinkunbroomer đã công tác trong ngành cảnh sát được 8 năm, ông nội và cha của ông trước đó cũng là cảnh sát.
Trong cuộc họp báo vào đêm muộn sau vụ tấn công, cảnh sát trưởng Robert Luna bày tỏ niềm tiếc thương đối với người đồng nghiệp, gọi đây là vụ phục kích có chủ đích nhằm vào sĩ quan cảnh sát Clinkunbroomer.
Ông Luna tuyên bố cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ, đồng thời kêu gọi người dân nếu có thông tin hoặc các đoạn video nào liên quan đến vụ việc hãy cung cấp cho lực lượng chức năng.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ tài khoản mạng xã hội của cảnh sát trưởng Luna cho biết, ông Clinkunbroomer vừa đính hôn và chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Ông đã công tác trong ngành cảnh sát được 8 năm, là thế hệ thứ ba trong một gia đình có truyền thống khi ông nội và cha của ông trước đó cũng phục vụ trong ngành cảnh sát.
"Điều này thật đau lòng... Anh ấy đã bị sát hại và không đáng bị như vậy. Từ tất cả những gì tôi biết về Ryan, mọi người đều yêu mến và ngưỡng mộ anh ấy", ông Luna nói.
Theo số liệu của Hội Huynh đệ Cảnh sát Quốc gia Mỹ, từ đầu năm 2023 đến nay tại nước này đã xảy ra 83 vụ tấn công phục kích nhằm vào lực lượng cảnh sát, trong đó có 15 trường hợp tử vong vì bị bắn.




