Trong các phiên điều trần ngày 16/5 tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của Liên Hiệp Quốc, Nam Phi kêu gọi cơ quan này ra lệnh ngừng bắn ở Gaza nhằm ngăn chặn hoạt động quân sự của Israel tại thành phố Rafah phía Nam vùng đất này.
Đây là lần thứ ba ICJ tổ chức các phiên điều trần về cuộc xung đột ở Gaza kể từ khi Nam Phi đệ đơn kiện vào tháng 12/2023 tại trụ sở của tòa tại La Haye (Hà Lan) với cáo buộc Israel với tội diệt chủng.
Tại phiên tòa mở đầu cho 2 ngày điều trần, Nam Phi cáo buộc Israel tăng cường thực hiện điều mà Nam Phi gọi là "tội diệt chủng" ở Gaza. Đại sứ Nam Phi tại Hà Lan Vusimuzi Madonsela yêu cầu các thẩm phán ra lệnh cho Israel "rút quân toàn bộ khỏi lãnh thổ Dải Gaza ngay lập tức và vô điều kiện."
Theo luật sư phía Nam Phi, nạn diệt chủng của Israel vẫn tiếp tục diễn ra nhanh chóng và vừa bước vào giai đoạn mới “khủng khiếp.” Nam Phi nhấn mạnh cuộc chiến đã khiến hàng chục ngàn trẻ em và phụ nữ thiệt mạng, phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và khiến dân chúng lâm vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Bộ Ngoại giao Israel cho biết: "Tuyên bố của Nam Phi là sự bóp méo cả về mặt đạo đức và thực tế", đồng thời khẳng định quân đội Israel tuân thủ luật pháp quốc tế. Bộ này cũng cho rằng Nam Phi đang bị Hamas lợi dụng.
Trước đó vào tháng 1 năm nay, ICJ đã ra phán quyết ra lệnh cho Israel ngăn chặn các hành động diệt chủng và cho phép viện trợ nhân đạo cho Gaza. Nhưng tòa án đã không ra lệnh ngừng bắn và lập luận của Nam Phi là tình hình thực tế - đặc biệt là ở thành phố đông dân cư như Rafah - đòi hỏi ICJ phải có hành động mới.
Nam Phi bắt đầu các thủ tục tố tụng vào tháng 12/2023 và coi chiến dịch pháp lý bắt nguồn từ các vấn đề trọng tâm đối với bản sắc của nước này.
Đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi (ANC), từ lâu đã so sánh các chính sách của Israel ở Gaza và Bờ Tây bị chiếm đóng với lịch sử của chính họ dưới chế độ phân biệt chủng tộc của người da trắng. Chế độ phân biệt này kết thúc vào năm 1994.