Tại phiên điều trần ở tòa án liên bang Washington ngày 11/5, Cole Allen, 31 tuổi, người bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump tại tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hồi tháng trước, đã tuyên bố không nhận tội.
Ảnh vẽ cảnh nghi phạm Cole Allen xuất hiện trước tòa án liên bang ở Washington, D.C - Ảnh: Dana Verkouteren/THE TELEGRAPH
Theo hồ sơ truy tố, Allen bị cáo buộc mang súng săn, súng ngắn và dao tới địa điểm tổ chức bữa tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng hôm 25/4, với mục đích nhắm vào ông Trump cùng một số quan chức cấp cao khác của chính quyền Mỹ.
Các công tố viên cho rằng nghi phạm đã nổ súng vào một đặc vụ và tìm cách vượt qua chốt kiểm soát an ninh trước khi bị khống chế.
Tại phiên điều trần đầu tiên, Allen phủ nhận toàn bộ cáo buộc, gồm âm mưu ám sát tổng thống, tấn công sĩ quan liên bang và các tội danh liên quan đến vũ khí.
Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump cùng nhiều thành viên cấp cao trong nội các và Quốc hội đã được sơ tán khẩn cấp khỏi khán phòng, trong khi nhiều người tham dự phải chui xuống gầm bàn để ẩn nấp.
Sau khi bị bắt, Allen nói với FBI rằng anh ta không nghĩ mình sẽ sống sót sau vụ việc.
Nghi phạm sau đó bị đưa vào diện theo dõi nguy cơ tự sát tại nhà tù ở Washington, nơi người này hiện bị tạm giam.
Trước khi vụ tấn công diễn ra, Allen đã gửi thư xin lỗi gia đình và chỉ trích ông Trump, dù không nêu trực tiếp tên Tổng thống Mỹ.
Trong một số ghi chép, nghi phạm viết rằng "các quan chức trong chính quyền" là mục tiêu của mình.
Phía công tố cho biết sẽ bắt đầu bàn giao đợt tài liệu điều tra đầu tiên cho bên bào chữa vào cuối tuần này. Allen dự kiến tiếp tục ra hầu tòa ngày 29/6.




