
Ông John Hinckley (Ảnh: AP)
Tháng 3/1981, Hinckley đã dùng súng bắn vào Tổng thống Mỹ lúc đó là Ronald Reagan bên ngoài một khách sạn ở thủ đô Washington nhằm gây ấn tượng với nữ diễn viên Jodie Foster, người mà Hinckley mê mẩn đến phát cuồng. Nhưng ông Reagon chỉ bị thương mà không nguy hiểm đến tính mạng.
Hinckley ban đầu bị khởi tố về tội mưu sát nhưng cuối cùng được tòa tuyên vô tội vì có bệnh tâm thần, nhưng đã được đưa đi điều trị bắt buộc và có sự giám sát theo dõi tại một bệnh viện ở Washington.
Mới đây, một quan tòa nhận định rằng ông Hinckley, 61 tuổi, không còn gây nguy hiểm cho bản thân hay cộng đồng nên được phép rời bệnh viện tâm thần và được trả tự do
Thời gian gần đây, ông Hinckley đã được phép về ở cùng người mẹ già 17 ngày mỗi tháng nhưng phải tuân thủ những điều kiện nghiêm ngặt như: không được phép trả lời phỏng vấn của báo chí; phải làm việc ít nhất mỗi tuần 3 ngày; không được lái xe quá 30 dặm từ nhà mẹ của ông;
Ông Reagan bị bắn vào phổi nhưng đã bình phục do được cứu chữa kịp thời. Thư ký báo chí của Reagan, ông James Brady bị bắn vào đầu, gây tổn thương não dẫn đến bị liệt.
