Người dân Sudzha sống trong sợ hãi khi quân Ukraine tiến vào vùng Kursk

VOH - Theo Washington Post, khi quân đội Ukraine tiến vào thị trấn Sudzha thuộc vùng Kursk của Nga, người dân nơi đây rơi vào tình trạng thấp thỏm và lo lắng.

Các vạch kẻ màu xanh và vàng - màu cờ của Ukraine - xuất hiện trên các biển báo ở lối vào thị trấn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy khu vực này đã bị lực lượng Ukraine kiểm soát.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng quân đội của ông đã chiếm giữ Sudzha, một thị trấn chiến lược của Nga.

Sudzha không chỉ là một điểm dân cư bình thường, mà còn là một điểm trung chuyển khí đốt tự nhiên quan trọng của Nga sang châu Âu. Vị trí của thị trấn này khiến cho việc kiểm soát Sudzha trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

ukraine-1724043223336
Người dân ngủ trong tầng hầm của một trường học đang được sử dụng làm hầm trú bom ở Sudzha - Ảnh: Washington Post

Vào ngày 17/8, các binh lính Ukraine đã tuần tra các con phố của Sudzha, nơi từng có 5.000 dân cư trước khi xung đột xảy ra. Hiện tại, thị trấn chỉ còn lại phần lớn là người già và người khuyết tật, những người đang sống trong các tầng hầm của các tòa nhà bị phá hủy.

Bầu không khí tại đây ngập tràn mùi khói và tử khí, với những mảnh đạn và vỡ vụn rải rác trên đường phố.

Dù bị kiểm soát bởi quân đội Ukraine, nhiều người dân Nga tại Sudzha vẫn mong muốn thị trấn của họ quay trở lại dưới sự kiểm soát của Nga. Họ cho biết dù được đối xử tử tế, họ vẫn mong muốn hòa bình và một hành lang nhân đạo để rời khỏi vùng chiến sự.

Phía Ukraine cho biết, chiến dịch tại Kursk không nhằm mục tiêu chiếm giữ lãnh thổ Nga mà nhằm tạo ra một vùng đệm an ninh để bảo vệ người dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Moscow.

Mặc dù Kiev đã tuyên bố kiểm soát hơn 1.150km2 lãnh thổ và bắt giữ hơn 100 tù binh Nga, cuộc sống của người dân tại Sudzha vẫn bị đảo lộn và đầy bất ổn.

Bên trong các hầm trú ẩn, người dân Sudzha sống trong điều kiện khắc nghiệt, không có điện, không khí ẩm ướt và chật chội. Mặc dù cuộc sống khó khăn, họ vẫn bày tỏ mong muốn chiến tranh sớm chấm dứt để trở lại cuộc sống bình yên.

Những người như bà Marina, 57 tuổi, kêu gọi hòa bình và hy vọng vào một thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chiến dịch của Ukraine tại Kursk vẫn đang tiếp diễn, và người dân Sudzha tiếp tục sống trong lo âu và bất an, hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Bình luận