Người thọ nhất thế giới qua đời ở tuổi 116

VOH - Nữ tu người Brazil Inah Canabarro Lucas, người vừa được công nhận là người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời hôm 30/4 tại thành phố Porto Alegre, Brazil, hưởng thọ 116 tuổi và 326 ngày.

Sơ Canabarro sinh ngày 8/6/1908, và chỉ vừa mới chính thức trở thành người thọ nhất thế giới hồi đầu năm nay sau khi người giữ kỷ lục trước đó, bà Tomiko Itooka (Nhật Bản), qua đời vào tháng 1 ở tuổi 116 và 220 ngày.

Thông tin được Hội dòng Nữ tu Teresa xác nhận cùng với lời chia sẻ đầy xúc động: “Chúng tôi biết ơn vì sự tận tụy, lòng nhân hậu và đời sống sùng kính mà sơ Inah để lại như một di sản tinh thần.”

Với sự ra đi của sơ Inah, danh hiệu người sống thọ nhất thế giới sẽ được trao lại cho cụ bà Ethel Caterham, 115 tuổi 252 ngày, đang sống tại hạt Surrey, Anh.

Nu tu song tho 2025

Sơ Inah Canabarro Lucas hồi tháng 2/2024 - Ảnh: LongeviQuest

Theo tổ chức chuyên theo dõi tuổi thọ toàn cầu LongeviQuest, sơ Canabarro là người sống thọ thứ 15 được xác minh trong lịch sử nhân loại, đồng thời là nữ tu già thứ hai được ghi nhận – sau sơ Lucile Randon (Pháp), người từng sống đến 118 tuổi và qua đời vào năm 2023.

Trong cuộc đời gần 117 năm của mình, sơ Inah từng trải qua nhiều biến cố lịch sử lớn, từ Thế chiến thứ nhất, Đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Thế chiến thứ hai, đến sự phát triển của công nghệ hiện đại. Điều đặc biệt là ngay từ thuở nhỏ, bà đã từng bị cho là không thể sống lâu vì sức khỏe yếu. Nhưng bằng đức tin mãnh liệt, bà không chỉ vượt qua tất cả mà còn sống lâu hơn bất kỳ ai trong thời đại của mình.

Sơ từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi: “Chúa là bí mật của sự sống và mọi điều trong cuộc đời này.” Với bà, đức tin chính là cội nguồn của tuổi thọ.

Inah Canabarro Lucas bước vào con đường tu hành từ khi còn rất trẻ. Bà từng sống và học tập tại nhiều nơi, trong đó có hai năm tại Montevideo (Uruguay) trước khi trở về Brazil. Sơ cống hiến gần trọn cuộc đời trong các hoạt động từ thiện và giáo dục tại các nhà dòng ở miền Nam Brazil.

Ngoài đức tin sâu sắc, sơ Inah còn được biết đến với tình yêu bóng đá mãnh liệt. Bà là một cổ động viên trung thành của câu lạc bộ Internacional (Inter) ở Porto Alegre. Đội bóng này hằng năm đều tổ chức mừng sinh nhật cho cổ động viên đặc biệt nhất của mình – với bánh kem, bóng bay và màu áo đỏ trắng truyền thống.

Những người từng gặp sơ Inah đều nhắc đến bà với lòng kính trọng: một người giản dị, lạc quan, có trí nhớ tốt và luôn sẵn sàng nở nụ cười dịu dàng.

Sự ra đi của sơ Inah không chỉ khép lại hành trình của một nhân chứng sống qua hơn một thế kỷ, mà còn để lại một tấm gương sống giản dị, vững tin và đầy cảm hứng cho thế hệ mai sau.

Thế giới sẽ tiếp tục tìm kiếm người cao tuổi nhất tiếp theo, nhưng ký ức về sơ Inah Canabarro Lucas – người phụ nữ sống trọn vẹn với đức tin và lòng yêu thương – sẽ còn lưu mãi.

 
Bình luận