Vụ xả súng này gây rúng động cộng đồng học đường khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Cảnh sát nhanh chóng có mặt và bắt giữ nghi phạm nhưng sự việc vẫn để lại nhiều câu hỏi và nỗi lo về vấn đề bạo lực súng đạn trong các cơ sở giáo dục tại Mỹ.
Theo các nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật, vụ việc xảy ra khi hơn 42.000 sinh viên đang học tại khuôn viên chính của trường. Cảnh sát phát hiện ba khẩu súng, bao gồm một khẩu súng trên người nghi phạm, một khẩu trong xe gần đó và một khẩu súng ngắn trong hội trường sinh viên.
Bệnh viện Tallahassee Memorial HealthCare đã tiếp nhận 6 nạn nhân, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Các sinh viên và giảng viên được yêu cầu ẩn náu khi vụ việc diễn ra.

Vụ xả súng tại FSU đánh dấu một trong những vụ bạo lực súng đạn gây chết người mới nhất trong môi trường học đường Mỹ, nối dài chuỗi những sự kiện đáng lo ngại liên quan đến bạo lực vũ khí.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại, gọi đây là một vụ việc "tồi tệ và đáng xấu hổ."
Vụ xả súng này không phải là lần đầu tiên xảy ra tại FSU. Năm 2014, một cựu sinh viên của trường cũng đã mở cuộc tấn công vũ khí tại thư viện khiến nhiều người bị thương. Điều này một lần nữa nhấn mạnh sự cấp thiết của việc giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn, đặc biệt trong các cơ sở giáo dục, nơi lẽ ra phải là môi trường an toàn cho học sinh và giảng viên.